Bị từ chối quả phạt đền, HLV Jose Mourinho đã chạy vào sân để chỉ trích trọng tài và phải nhận thẻ đỏ rời sân ngay sau đó, còn AS Roma phải chịu trận thua 0-1 trước Atalanta.
Chiếc cúp UEFA Conference League đầu tiên trong lịch sử đã thuộc về AS Roma sau khi đánh bại Feyenoord 1-0 trong trận chung kết. Còn với HLV Jose Mourinho, ông đã đi vào lịch sử.
Sáng nay (19/7), AS Roma giành chiến thắng 2-0 trước Ternana ở trận giao hữu trước thềm mùa giải mới. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của HLV Mourinho cùng đội bóng mới. Trước đó, AS Roma thắng Montecatini với tỉ số 10-0.
Thêm một lần, HLV Mourinho ra đi "không kèn không trống". Thậm chí, càng về giai đoạn sau của sự nghiệp, ông lại càng lụi tàn và bết bát hơn. Vậy ông là kẻ đáng thương hay đáng trách?
Tottenham đã trải qua trận đấu thứ 4 liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng ở Premier League. Có vẻ như HLV Mourinho đã nhận được bài học đắt giá sau cú sốc này.
HLV Mourinho đã vô cùng bực tức khi chứng kiến Tottenham đánh rơi 2 điểm trong trận đấu với Wolves. Ông đã lên tiếng chê trách thái độ thi đấu của các học trò.
Sau 2 thất bại liên tiếp trước Liverpool và Leicester, Tottenham bị đẩy xuống vị trí thứ 6 ở Premier League. Mặc dù vậy, HLV Mourinho đã nói điều bất ngờ về tình cảnh hiện tại của CLB.
Hai cầu thủ Harry Winks và Dele Alli đã "tỏ thái độ" với HLV Mourinho trong trận đấu với Royal Antwerp đêm qua. "Người đặc biệt" đã phản ứng ra sao trước động thái này?
HLV Tottenham, Jose Mourinho cho rằng những đồng nghiệp hay than phiền về lịch thi đấu như Pep Guardiola hay Jurgen Klopp không khác gì những đứa trẻ hay khóc nhè.
Mặc dù Tottenham đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, nhưng huấn luyện viên Jose Mourinho cho rằng đội bóng của ông không có khả năng vô địch Premier League.