Tham khảo 3 bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52

MINH AN (t/h)| 22/02/2023 19:19

Sau đây là những bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 năm 2023 dành cho các bạn học sinh còn đang thiếu cảm hứng sáng tác thì hãy tham khảo các mẫu dưới dây nhé!

Năm 2023, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Bài 1:

Ngày.... tháng.... năm....

Chào Superman

Tôi là Spider Man. Anh bạn vẫn khỏe chứ? Công việc của anh dạo này thế nào? Còn tôi thì khá bận.Bởi vì tôi vừa nhận được một nhiệm vụ mới đó là làm cho các con đường trên trái đất trở nên an toàn hơn đối với trẻ em. Sau một vài tháng nhận nhiệm vụ tôi nhận thấy hiện nay việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho trẻ em chưa được người lớn quan tâm đúng mức.

Trong một buổi chiều nọ, khi tôi đứng ở một cổng trường tiểu học đúng lúc các bạn học sinh ra về. Nhìn nét mặt của các bạn rất vui tươi và hạnh phúc khi được bố mẹ đến đón, điều đó thật đáng yêu. Nhưng thứ làm tôi bất ngờ hơn cả, đó là khi các bạn lên xe máy không hề đội mũ bảo hiểm và phụ huynh của các bạn cũng không nhắc các bạn đội mũ bảo hiểm thậm chí có những phụ huynh cũng không đội mũ bảo hiểm. Khi tôi hỏi một bạn học sinh: Tại sao không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông? bạn trả lời rằng vì nặng đầu, không thích đội và mất tính thẩm mỹ.

Đây là thực trạng rất đáng buồn. Tôi nghĩ mình cần làm một số biện pháp để khuyến khích các bạn nhỏ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông như: tạo một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ gọn nhưng đảm bảo an toàn để các bạn mỗi khi nhìn vào lại muốn được đội chiếc mũ đó.

Có lẽ thư đã dài tôi rất muốn kể thêm nhiều chuyện với anh nhưng hẹn lần sau nhé. Tôi phải đi hoàn thành nốt nhiệm vụ của tôi. Rất mong nhận được sự hồi âm từ anh.

Chào thân ái

Spider Man.

Bài 2:

Ngày .... tháng .... năm.....

Spider Man yêu dấu

Tôi là mèo máy Doraemon đây. Chắc hẳn bạn sẽ rất bất ngờ khi nhận được lá thư này của tôi. Bạn có khỏe không? Đã lâu không gặp kể từ sau lần làm nhiệm vụ ấy. Tôi rất nhớ bạn.

Tôi mới nhận một nhiệm vụ. Công việc của tôi là sử dụng những bảo bối mà mình có làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Bạn biết đấy công việc này khá phức tạp, bởi vì các con đường trên Trái Đất đang ngày một xuống cấp, đặc biệt nhiều ngôi nhà cao tầng đang được xây lên khiến cho lòng đường bị nứt, vỡ gây ra tai nạn cho con người đặc biệt là trẻ em khi tham gia giao thông. Nhiệm vụ mới của tôi là giúp đỡ con người cải thiện chất lượng các con đường và tham gia cứu hộ những vụ tai nạn.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một nhiệm vụ mà tôi rất nhớ. Khi tôi dùng chong chóng tre đi vòng quanh xem có ai cần giúp đỡ không thì tôi bắt gặp một trái bóng lăn xuống lòng đường.

Sau đó một cậu bé chạy theo để nhặt trái bóng vào. Thật không may từ xa một chiếc ô tô tải đang lao tới với tốc độ rất nhanh, cậu bé mải đuổi theo trái bóng mà không để ý nguy hiểm đang cận kề. Xe tải đến gần bấm còi rất to, lúc đó cậu bé mới nhận ra sự nguy hiểm, hoảng sợ và ngồi thụp xuống. Ngay lúc đó tôi lao tới và nhấc được cậu bé lên.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi hỏi cậu ấy sao lại chơi bóng ở gần đường giao thông nguy hiểm thế này, cậu trả lời:" vì khoảng sân bóng chúng em hay chơi trước kia giờ đây đã trở thành công trường xây dựng một tòa cao ốc". Vì vậy cậu và các bạn phải chơi bóng ở lề đường. Đó là một nhiệm vụ mà tôi rất ấn tượng. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần xây dựng những khu vui chơi cho trẻ em thay vì để các bạn phải chơi ở vỉa hè cạnh đường rất nguy hiểm.

Bên cạnh việc phát triển xây những ngôi nhà những con đường đẹp chúng ta cũng cần phải xem xét tới cảm nhận của các bạn nhỏ để tránh những vụ tai nạn tiếc xảy ra. Tôi mong rằng con người cùng chung tay xây dựng những con đường an toàn và sân chơi bổ ích dành cho trẻ em.

Thư đã dài tôi cũng nên dừng bút tại đây. Tôi rất mong chờ sự hồi đáp của anh.

Thân ái

Doraemon!

Bài 3:

Ngày .... tháng .... năm.....

Bạn yêu dấu,

Tôi là Hawkeye - Clint Barton, tôi biết là anh cũng rất bận nhưng hãy dành thời gian đọc hết bức thư này nhé. Dạo này anh có khoẻ không? Còn tôi thì đang được giao một nhiệm vụ rất quan trọng ở Trái Đất và tôi cảm thấy đó là một sứ mệnh vô cùng khó khăn mà cần thực hiện ngay. Nhiệm vụ của tôi là giúp những con đường ở Trái Đất trở lên an toàn hơn đối với trẻ em. Hiện nay những con đường bị xuống cấp nghiêm trọng do con người chưa có ý thức giữ an toàn giao thông và đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra, thậm chí nó đã cướp đi sinh mạng của người tham gia tham gia giao thông trong đó có trẻ em. Điều này làm tôi rất buồn và lo lắng, chính vì vậy tôi ở đây để thực hiện nhiệm vụ cải thiện chất lượng các con đường ở Trái Đất và kịp thời cứu giúp các vụ tai nạn xảy ra, tránh những hậu quả không đáng có.

Còn bây giờ tôi xin kể cho anh nghe về một nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm nhưng cũng thật khó quên mà tôi vừa mới trải qua. Trong khi tôi đang nghiên cứu về một dự án thì nhận được lời cầu cứu của nhân viên ngân hàng nhiệm vụ lần này là bắt sống tên trộm ngân hàng. Tôi đến ngay tức thì nhưng bọn trộm đã không còn ở đó, anh cũng như tôi nghĩ rằng bọn chúng rất nhanh đúng không? Chính cuộc rượt đuổi của tôi đã làm cho giao thông ùn tắc, tôi phải nhờ các chú công an vào cuộc điều khiển và phân luồng để giao thông diễn ra bình thường. Còn tôi thì anh có biết không, tôi phải chiến đấu với mấy tên trộm có vũ khí, chúng dùng cả súng nên tôi phải mất nhiều thời gian mới có thể khống chế được chúng và đưa về đồn công an. Sau lần làm nhiệm vụ này tôi nhận được thêm nhiều những bài học quý giá mà quỹ nhất đó là sự đoàn kết để chiến thắng.

Và chắc bây giờ anh đang thắc mắc vì điều gì mà tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này đúng không? Vậy thì tôi sẽ nói với anh luôn nhé, lý do tôi làm tất cả những điều đó thứ nhất là trách nhiệm, thứ hai là tình yêu thương của tôi dành cho những con người trên Trái Đất này. Tôi tin chắc anh cũng sẽ làm như tôi, chính vì vậy mà tôi muốn tâm sự tất cả những gì đã trải qua với anh, người bạn tốt ạ.

Tạm biệt anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe!

Người bạn tốt

Hawkeye – Clint Barton.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tham khảo 3 bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO