Bà Đ.H.N - người đã chửi bới, lăng mạ tổ CSGT tại chốt đo nồng độ cồn được cơ quan công an mời làm việc. Người này thừa nhận sai và nêu lý do có uống rượu bia cùng chồng, cãi cọ với chồng nên thiếu kiềm chế.
Thay vì chỉ lập chốt ở một địa điểm để kiểm tra nồng độ cồn, Công an TP Hà Nội sử dụng mô tô đặc chủng tuần tra trên đường, kiểm tra nồng độ cồn lưu động.
Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội vừa lên tiếng bác bỏ thông tin "thành lập 15 tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn từ 21h đến 5h sáng... Quán triệt không quan hệ, gọi điện và xin xỏ".
Ngày 14/7, chính quyền TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã có quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với trường hợp cán bộ xã cố thủ trong ô tô, "né" kiểm tra nồng độ cồn.
Sau khi uống rượu, nam thanh niên tiếp tục điều khiển xe máy đi uống bia cùng bạn bè. Bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện, kiểm tra nồng độ cồn, thanh niên này đã bật khóc.
Trưa 6/6, tại nút giao Xuân Thủy - Cầu Giấy (Hà Nội), tổ công tác thuộc đội CSGT số 6 CATP Hà Nội tiến hành kiểm tra nồng độ cồn hàng loạt lái xe. Nhiều tài xế không hợp tác, bỏ lại xe máy rồi rời đi.
Chiều 30/3, Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ chuyển cơ quan cấp trên ra quyết định xử phạt lên tới 35 triệu đồng một trường hợp không chấp hành đo nồng độ cồn và tự ý bỏ đi.
Phát hiện hai người trên xe máy có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT đã yêu cầu đo nồng độ. Tuy nhiên, một trong hai người đi xe máy đã đấm vào mặt CSGT rồi bẻ tay chiến sĩ CSGT.
Với hành động túm cổ áo CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và nhiều vi phạm liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - đã bị kỷ luật cảnh cáo.
Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Tô Trọng Hải (SN 1963) đã có hành vi chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng và tát vào mặt một CSGT.
Được CSGT hướng dẫn đếm số từ 1 đến 10 để kiểm tra nồng độ cồn, nhiều người tham gia giao thông ngỡ ngàng với cách làm việc đơn giản, thuận tiện và không phiền hà này.