Không những thế anh còn cạn nghĩ, lợi dụng lòng tốt của cậu bạn thân thiết từ thuở thiếu thời, để nhờ vả cậu ấy chăm sóc cho vợ mỗi khi vợ ốm, vợ cô đơn vì vắng chồng thì đương nhiên chuyện gì đến sẽ phải đến thôi.
Vợ cũ của bố nhắn tin kêu "Em sợ lắm", mẹ tôi liền giở chiêu cao tay khiến cô ta xấu hổ chuyển nhà đi Biết chuyện mẹ làm với cô vợ cũ, bố tôi chẳng ý kiến gì mà chỉ tủm tỉm cười.
Sau khi tôi sinh được con trai, chồng lập tức ngủ riêng, nói thẳng là cả đời này chỉ yêu vợ cũ; từ đó đến nay đã 3 năm và tôi không thể chịu đựng cảnh này thêm nữa.
Bình tĩnh đi chị, chuyện đâu còn có đó, chị không cần phải làm ầm ĩ, đao to búa lớn hay đưa ra quyết định ly hôn ngay lúc này. Chị cứ từ từ, suy nghĩ cho thấu đáo, cân nhắc kỹ càng rồi níu giữ hay chia tay với người đàn ông đó cũng chưa muộn chị ạ.
Đưa đơn ra tòa chia tay luôn đi chị! Một người đàn ông mang tiếng là chồng, là bờ vai để chị tin tưởng nương tựa, gửi gắm cả cuộc đời mình mà hành động thiếu tình nghĩa, thiếu đạo đức như vậy thì tiếc nuối, níu kéo làm gì.
Trần Cường chủ động cung cấp cho cảnh sát loạt ảnh thương tích của con gái nhằm chứng minh mình không phù hợp để nuôi con, muốn đẩy con gái về ở với vợ cũ.
Chuyện buồn của tôi qua được khoảng nửa năm thì tôi phát hiện chồng tôi có người tình mới. Thật trớ trêu người đó lại chính là vợ cũ của anh. Thảo nào thời gian gần đây anh luôn lấy lý do đông bệnh nhân, rồi đồng nghiệp bận nhờ trực giúp để vắng nhà liên tục..
Sau khi lấy ông chú 65 tuổi giàu có, vợ cũ vẫn duy trì việc qua lại với tôi và chu cấp rất nhiều tiền; nay chồng mất, cô ấy muốn tái hôn nhưng tôi không muốn.