Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chị Ngọc đưa theo con trai 5 tuổi lên Hà Nội đi thăm Lăng Bác, nhưng trên đường đi chơi, hai mẹ con bị lạc nhau. Cháu bé sau đó đã được CSGT giúp đỡ tìm về với mẹ an toàn.
Công an xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phát hiện một phụ nữ đi bộ trên quốc lộ với biểu hiện khác thường nên đã giúp đỡ người này đoàn tụ với người thân.
Sau khi xác minh được người thân của 2 cậu bé "đi lạc" 500km, Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã đưa các cháu đến địa phương bàn giao cho gia đình và công an địa phương.
6h sáng ngày 9/4, biển mây trắng tinh xuất hiện trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh) tạo nên khung cảnh vừa kì ảo vừa nên thơ, thu hút sự chú ý của du khách khắp nơi.
Sử dụng chất liệu đá lần đầu tiên ứng dụng dựng tượng tại Việt Nam, biện pháp ghép đá từng làm nên kỳ quan kim tự tháp Ai Cập - đó là vài trong rất nhiều câu chuyện “thâm cung bí sử” làm nên kỳ tích mang tên Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh.
Dù không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng người thân của một Chủ tịch xã ở Quảng Nam vẫn được nhận gà giống thuộc dự án liên kết nuôi gà lấy thịt trên nền đệm lót sinh học.
Bà lão đi lạc trên quốc lộ 1A, sức khỏe suy kiệt, được Công an Quảng Ngãi giúp đỡ. Bà chỉ nhớ từ "Đại Lãnh". Từ đó công an tìm kiếm, xác định được nơi ở của bà cụ.
Sau khi xuống sân bay Nội Bài, vợ chồng anh Giang cùng 2 con nhỏ đã đi bộ và bị lạc đường khoảng 10km. CSGT sau đó đã hỗ trợ chỗ ăn nghỉ và đưa vợ chồng anh về quê an toàn.
Vào rừng hái lá, bà Y Kinh bị lạc rồi mất tích. Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện bà này tại khu rừng thuộc huyện Đăk Hà (Kon Tum) trong tình trạng bị đói và sợ hãi.
Ngày 17/11, Công an huyện Kon Plông, Kon Tum thông tin vừa phối hợp tìm kiếm thành công người phụ nữ mất tích trên địa bàn xã Măng Bút, huyện Kon Plông.
Những chiếc xe hủ tiếu chuẩn vị người Hoa, được trang trí bởi những tấm tranh kiếng cùng hình ảnh tuồng tích thuở xưa; bên cạnh đó là làng nghề làm tượng Phật có tuổi đời gần trăm năm...