Vì yêu cảnh quan và văn hóa Việt Nam, hai vợ chồng du khách người Mỹ chi gần 200 triệu đồng du lịch 25 ngày. Vị khách cho biết cả hành trình rất vui trừ sự cố bị người lái đò ở Tam Cốc vòi tiền.
Yêu cầu nữ Việt kiều đưa 350 triệu đồng thì mới giúp làm thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh, nhưng khi ra tòa cựu chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự TP.HCM bao biện rằng chỉ “xin” một ít chi phí.
Các nhà khoa học cho rằng loài voi đã tiến hóa và phát triển chiếc vòi trở nên khéo léo do phải thích ứng với biến đổi khí hậu từ hàng triệu năm trước.
Thấy nữ Việt kiều muốn được sớm giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh, bị can Hạnh (nguyên cán bộ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM) đã yêu cầu phải đưa tiền cho mình để đi “lo lót”.
Viện KSND tỉnh Cà Mau cho rằng, chưa đủ chứng cứ kết luận Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hiển nhũng nhiễu; tố cáo kiểm sát viên "vòi tiền" là sai sự thật.
Phòng Văn hóa và Thông tin TP Phú Quốc vừa mời làm việc nhóm người cải trang thành thầy trò Đường Tăng, thường đứng ở cổng chợ đêm Phú Quốc để chèo kéo, vòi tiền du khách.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế, đã 2 lần nhắn tin cho thư ký riêng Trần Huỳnh liên hệ với Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, đưa hàng triệu USD để đi xử lý công việc