Nản hơn, sau đó tôi phát hiện anh ngoại tình. Khi mọi chuyện vỡ lở, anh vật nài xin tôi tha thứ. Anh nói rằng bản thân làm thế để lấy lại bản lĩnh đàn ông, đỡ mặc cảm với vợ.
Trẻ con vụng về làm đổ vỡ bát đĩa là chuyện bình thường. Bạn gái tôi nóng giận, mắng con cũng có thể chấp nhận được. Điều tôi không ngờ chính là hành động sau đó của cô ấy.
Trong chuyến công tác, tôi có lấy vài món đồ linh tinh ở khách sạn 5 sao mang về cho vợ sắp cưới sử dụng. Thế nhưng, cô ấy nói tôi xem thường và đòi hủy hôn.
Tôi không thể ngờ rằng người mà nói yêu tôi, không thể rời bỏ tôi lại quyết định thông báo hủy đám cưới khi tôi không đồng ý cho cô ấy quản lý tài khoản Facebook.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn hơn một tháng nữa là chúng tôi tổ chức đám cưới. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mình quyết định quá vội vàng hay không?
Tôi vốn không hay tò mò những chuyện riêng tư của người khác. Nhưng hôm nay, tôi lại ghé mắt vào đọc tin nhắn của bạn gái để rồi sững sờ trước một sự thật.
Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày tôi cưới vợ. Ảnh cưới đã chụp, thiệp mời vừa gửi hết, nhà hàng đã đặt, mọi thứ hầu như đều đã chu tất, chỉ chờ ngày đẹp trời mang xe hoa đến rước dâu. Thế nhưng...
Có một tình huống tréo ngoe thế này. Tại 1 đám cưới nọ, chỉ vì chú rể mua cho cô dâu quần lót nhỏ hơn 2 size mà khiến cô dâu tức giận đến mức không chịu cưới.