Phế thải xây dựng đổ chắn lối đi, cây dại mọc um tùm, cơ sở hạ tầng xuống cấp, hoen gỉ, kim tiêm vương vãi khắp nơi... là thực trạng đang diễn ra tại hàng loạt khu chợ dân sinh bị bỏ hoang ở Hà Nội.
Nghe tiếng khóc, chị Thủy gọi "Gấu ơi" thì nghe tiếng gọi mẹ. Phát hiện cháu bé, chị Thủy vui mừng bế cháu chạy một mạch về nhà trao cho mẹ cháu. Hàng trăm người chứng kiến ai cũng bật khóc vui mừng.
Trong tuần vừa qua (từ ngày 24.11 đến ngày 1.12), toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1.715 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong đó, Hà Đông là địa phương có nhiều bệnh nhân trong tuần.
Sau khi theo anh trai ra trước cổng nhà, bé Phúc An ở Nghệ An mất tích bí ẩn. Gia đình và hàng trăm người thân, hàng xóm tìm kiếm suốt đêm nhưng chưa thấy bé.
Với đặc thù ở cửa ngõ giao thương của thành phố Hà Nội, quận Hoàng Mai cần tiếp tục chú trọng phát triển các ngành thương mại, dịch vụ; ưu tiên kinh tế số, dịch vụ logistics,...
Sau 4 năm khởi công, tuyến đường dài 2km có vốn đầu tư 500 tỷ đồng, nối Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) với hướng ra điểm đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được thông xe.
Sau tiếng nổ lớn như bom, chị Thu vội chạy sang xưởng sửa chữa điện lạnh đối diện thì thấy 3 người bị thương. Trong đó, có 1 người cơ thể không còn nguyên vẹn.
Khu sinh thái Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội) xuống cấp nhiều năm nay, xung quanh ngập rác thải, nhiều khu đất còn được tận dụng thành nơi nuôi gia súc, gia cầm.
Theo Bộ Y tế, thống kê tình hình dịch bệnh cho thấy trong tuần 41 (từ ngày 9-15.10) cả nước ghi nhận 6.504 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, không ghi nhận ca tử vong.
Quận ủy Hoàng Mai (Hà Nội) đang tiến hành quy trình xử lý về mặt Đảng với Chủ tịch UBND phường Trần Phú, sau khi cán bộ này bị lực lượng chức năng xử phạt 56 triệu đồng vì không chịu đo nồng độ cồn.
Tại Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 6- 13.10), thành phố ghi nhận 2.601 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã.
Khi người mua có nhu cầu, chỉ mất vài phút là đại lý đã kích hoạt xong SIM rác. Điều này khiến dư luận hoài nghi, liệu có sự tiếp tay của nhân viên nhà mạng?
Nghe thấy tiếng tri hô cháy nhà hàng xóm, ông Lai vội chạy ra khỏi nhà, bật tường leo lên tầng 2 căn nhà 4 tầng đang bốc cháy rồi đập cửa, đưa 6 người thoát khỏi ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt.
Đêm 12/10, một vụ cháy xảy ra tại hầm để xe của căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), 7 người may mắn đã thoát được ra ngoài.