Dự báo, hôm nay (12/5), khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Sau khi đi đào dúi nhiều ngày không về, người dân phát hiện thi thể ông G. cùng 2 người con trai chết trong tình trạng cơ thể bị cháy tại một khe núi sâu ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Việc cần làm với cháu lúc này, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ trẻ ngoại tình vì lý do ông chồng nào nghe xong cũng giật mình thon thót là cùng vợ tìm ra nguyên nhân, rồi từ từ, tỉnh táo xem xét với lỗi của vợ như thế cậu có thể chấp nhận tha thứ cho cô ấy hay không?
Sau giỗ đầu mẹ chồng, bố chồng mang về một cậu bé 14 tuổi nói là con riêng của ông, giao cho chúng tôi nhiệm vụ nuôi em ăn học cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Nhìn lên ban thờ lập vội, di ảnh 2 bé gái chưa kịp làm, người dân ở thôn Giai Phạm (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) không khỏi bàng hoàng, đau xót.
Theo người nhà anh C., anh này và vợ nảy sinh mâu thuẫn, cả đang 2 ly thân và đứng trước viễn cảnh "đường ai nấy đi". Điều này khiến anh C. có dấu hiệu bị trầm cảm, gặp vấn đề về tâm lý.
Theo lãnh đạo địa phương, khoảng cách giữa khu vực phát hiện thi thể 2 cháu bé với thi thể của ông T. là khoảng 1km. Trước đó, chiều 7/12, ông T. đã dẫn theo 2 con gái rời nhà.
Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng, con càng yêu quý, tôn trọng bố bao nhiêu thì trẻ càng dễ dàng tiếp nhận những lời dạy của bố bấy nhiêu và ngược lại.
Tất cả tài sản, mẹ kế đã nhờ người họ hàng ở quê với đề nghị khoảng 10 năm sau khi bà mất sẽ bán đi để làm từ thiện. Lý do bà nói rõ là đã chăm sóc, lo toan cho bố con tôi ngần ấy năm và không có gì phải nuối tiếc.
Suốt 10 năm qua, chúng tôi mải mê kiếm tiền không thể dạy bảo con. Ngày trở về, nhìn cách con ăn uống bất thường, tôi mới dần nhận ra cái giá phải trả cho việc bỏ con lại cho ông bà chăm sóc đi kiếm tiền là quá đắt.
Do mâu thuẫn gia đình, ông Lâm Xuân Hòa (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) dùng xăng đốt nhà khiến 1 người tử vong; 3 người bị bỏng nặng. Sau khi gây ra vụ việc, ông Hòa dùng dao tự tử.
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Gia (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích, hành vi ném bé K xuống sông của Hải là hành vi vô cùng độc ác, không còn tính người, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của trẻ em.