Vợ chồng tôi tranh thủ về quê từ sớm để còn nấu nướng, cúng giỗ cho bố. Nhưng đến nơi, anh trai đã đi làm, chị dâu thì dẫn con sang nhà hàng xóm chơi rồi.
Cách đây 4 năm, khi đang là nhân viên bảo trì ở một công ty, vì những mâu thuẫn và áp lực trong công việc, Vũ Bá Toàn (SN 1989, ở Biên Hòa, Đồng Nai) xin nghỉ, về quê mở trang trại.
Chúng tôi đến chỗ chị chồng lúc trưa vắng. Thấy cửa phòng trọ khép hờ, tôi và mẹ cứ thế đẩy vào. Vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến chúng tôi hóa đá.
Nhiều người tranh thủ dịp nghỉ lễ 30/4 để về quê hoặc đưa gia đình đi chơi. Còn chồng tôi nhận làm việc thay đồng nghiệp để có cớ hẹn hò với người tình ngay tại công ty.
Theo thống kê sơ bộ, trong dịp nghỉ lễ này trung bình mỗi ngày tại quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn () gồm Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, quê nội và quê ngoại Bác đón từ 800 - 1.000 đoàn với 15.000 - 20.000 khách trong nước và quốc tế tới tham quan.
Tích cực gắn kết cộng đồng, mang hình ảnh đẹp về con người Việt Nam ra thế giới... Đây là cách đóng góp thiết thực, bền bỉ cho sự phát triển của đất nước của nhiều thế hệ Việt kiều.
Hí hửng vì thấy sự thay đổi lớn của chồng, tôi khoe với bố mẹ chuyện mình được về quê 5 ngày nghỉ lễ. Thế nhưng tôi đâu biết đằng sau đó là một sự thật đau lòng.
Đêm 28/4 và rạng sáng 29/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội kẹt cứng bởi dòng người về quê nghỉ lễ. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.
Hàng nghìn người dân từ TPHCM về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khiến cửa ngõ Tây đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh ùn tắc kéo dài . Sân bay Tân Sơn Nhất cũng trong tình trạng đông đúc từ chiều 28/4.