Khi cặp đôi mới bàn chuyện kết hôn, bố mẹ chị Mỹ đã phản đối kịch liệt vì cảm thấy anh Bân không xứng với nhà mình. Nhưng trước sự kiên quyết của con gái, họ đành chấp nhận.
Chồng cũng thuyết phục thêm nên tôi mềm lòng, đồng ý cho mẹ chồng cũng như cho bản thân một cơ hội để hàn gắn mối quan hệ này. Nhưng không ngờ, lần này mẹ chồng tới đón dâu về là có mưu đồ.
Tôi bảo đồng tiền khó khăn lắm mới kiếm được, thế nên chi tiêu phải tiết kiệm không được lãng phí. Cháu khoe tháng nào cũng thấy mẹ lấy hết tiền của bố mua vàng và cất trong tủ.
Dù là cuộc hôn nhân đầu tiên hay cuộc hôn nhân thứ 2, vợ chồng muốn chung sống hòa thuận, hạnh phúc bên nhau lâu dài thì cần phải luôn chủ động trong 3 việc này.
Hai vợ chồng cãi vã kịch liệt vì chuyện biếu tiền cho nội, cho ngoại. Đúng lúc tôi đang khó xử không biết nên làm thế nào thì bố mẹ chồng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi.
Các con càng lớn, tiền học hành, chi phí sinh hoạt càng nhiều, tôi khá mệt mỏi vừa lo kiếm tiềm vừa lo tằn tiện chi tiêu mà vẫn không đủ trong khi chồng không đưa tiền nuôi con
Bản thân Lệ hay làm mẹ chồng cảm thấy buồn. Đi làm về thấy nhà cửa bừa bộn, Lệ bực bội ra mặt, thấy bà cho cháu vừa ăn vừa chơi, cô chẳng ngại góp ý luôn. Trước những ứng xử chưa thật khéo léo của con dâu, cô Từ có phản ứng bất ngờ.