Cư dân mạng xôn xao câu chuyện chi 300 triệu đồng đặt tên cho con theo thần số học, tử vi... Nhiều người ngạc nhiên khi những cái tên nghe vừa lạ, vừa "quê" lại được đặt với giá hàng trăm triệu đồng.
Cư dân mạng xôn xao câu chuyện chi 300 triệu đồng đặt tên cho con theo thần số học, tử vi... Nhiều người ngạc nhiên khi những cái tên nghe vừa lạ, vừa "quê" lại được đặt với giá hàng trăm triệu đồng.
Khi biết mình bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng, Loanne Jeunet đau đớn đến mức trầm cảm. Để chữa lành nỗi đau tâm hồn, cô gái Pháp mong ước gặp lại mẹ ruột dù chỉ một lần.
Không ít cha mẹ cho con học IELTS và TOEFL từ tiểu học mà không hiểu bản chất của các kỳ thi này", Tiến sĩ Nguyễn Yến Khanh, Giảng viên Đại học Erasmus University Rotterdam, Hà Lan nhận định.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã về Bình Dương thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực (100 tuổi).
Có tuổi thơ, cuộc sống trong mơ nơi xứ người, cô gái trẻ vẫn không thôi khắc khoải về nguồn gốc của bản thân. Sau 31 năm, cô trở về Việt Nam mong tìm được người đã sinh ra mình.