Hữu Tài quê ở Bạc Liêu, anh sinh trưởng trong gia đình có 3 anh em trai. Bố là cựu chiến binh, sau chiến tranh do vết thương làm nên những cơn đau bất ngờ, nên ông chọn cách ở nhà chăm lo nhà cửa khi mẹ và con trai đi du lịch.
Anh chia sẻ do gia đình đã trải qua những tháng ngày cơ cực, nên khi có được công việc ổn định, những gánh nặng cuộc sống ít đi, anh muốn dành những gì tốt đẹp cho mẹ và gia đình.
Năm 2014, mẹ anh bị chứng bệnh giãn tĩnh mạch ở chân, có nguy cơ biến chứng nặng sẽ rất khó đi lại. Sau hơn 2 năm điều trị, sức khỏe dần ổn định, 2017 anh và mẹ - bà Quách Ngọc Đẹp lần đầu tiên có chuyến du lịch cùng nhau.
Từ năm 2017 đến nay, Hữu Tài thường dắt tay người mẹ của mình đi khắp Việt Nam và nước ngoài.
Địa điểm mà hai mẹ con đi cùng nhau chính là Đà Lạt, "mẹ xem phim thấy người ta quay ở Đà Lạt đẹp quá, lại thích thiên nhiên, nên đến đây mẹ vô cùng thích thú" anh tâm sự.
Kể từ đó, mỗi năm anh lại cùng mẹ đi du lịch.
"Mẹ ngày xưa cũng xem như là ‘phượt thủ’, hồi còn chưa lập gia đình, mẹ chèo thuyền rong ruổi khắp miền Tây mua bán, có khi đi cả tháng mới về. Từ ngày lấy chồng mẹ chỉ ở nhà chăm sóc gia đình, bố rất thương mẹ, có thể hiểu được mẹ muốn đi đây đó, nên mỗi lần nghe mình nói rủ rê mẹ đi đâu là bố cực kỳ ủng hộ, thậm chí còn chủ động sắp xếp nhà cửa để mẹ đi an tâm hơn…", Hữu Tài tâm sự.
Vốn đam mê xê dịch, tuy nhiên khi rủ rê bạn bè đi đây đó lại vô cùng khó khăn, nhưng từ ngày có người mẹ đồng hành, Hữu Tài chỉ cần một cuộc gọi điện, mẹ anh đã sẵn sàng đồng hành cùng con trai trong mọi chuyến đi.
Hữu Tài cho biết: "Ai rồi cũng già đi. Thời gian mình còn nhiều, nhưng thời gian được ở cạnh, đi chơi cùng mẹ thì không còn quá nhiều. Chính vì thế mình luôn muốn đi cùng mẹ mọi lúc có thể. Đi với nhau, mẹ rất vui vẻ. Mẹ còn hay nói ở nhà thường mệt mỏi, không hiểu sao cứ được đi chơi dường như khỏe hẳn ra”.
“Nhiều người nói đi với người lớn tuổi chán, nhưng thật sự mình không thấy vậy. Mẹ mình vô cùng "xì tin" biết tạo dáng chụp ảnh, đi xa còn livestream cho bạn bè Facebook xem, thậm chí mẹ còn biết chụp ảnh cho mình bằng máy cơ. Những lần đầu chưa biết canh góc máy, nhưng dần dà, mẹ chụp ra những bức hình mà mình còn bất ngờ vì mẹ chọn được bố cục quá đẹp", Tài nói.
Suốt 7 năm, Hữu Tài dẫn mẹ đi khám phá những nơi nổi tiếng như Sapa, Ninh Bình, Huế, Hội An, Đà Nẵng, Phú Quốc và Hàn Quốc.
7 năm đồng hành cùng mẹ trên mọi nẻo đường, đã cho Tài một bí kíp du lịch cùng mẹ. Anh luôn biết chọn lịch trình di chuyển phù hợp hay chọn những tour du lịch nhẹ nhàng để hạn chế việc mẹ đi bộ quá nhiều.
Trong tất cả chuyến đi, 2 mẹ con không quá "tham" đi quá nhiều, chỉ đi vừa phải, thong thả, mệt thì nghỉ. Trước khi đi, cả 2 mẹ con đều chuẩn bị những giấy tờ về sức khỏe, thuốc men để phòng trường hợp ngoài ý muốn.
Mặc dù lúc nào 2 mẹ con cũng ở cạnh nhau, nhưng anh luôn chuẩn bị cho mẹ những giấy tờ cần thiết để nếu có đi lạc, đưa thông tin để nhờ hỗ trợ chở về tận nơi.
Anh tiết lộ thêm những lần đi chơi hai mẹ con lên kế hoạch từ 2, 3 tháng khi ấy mẹ sẽ đi chợ và tự mua vải về may quần áo cho mình (mẹ anh là thợ may), đôi khi 2 mẹ con còn mặc áo cặp.
Tài tâm tình: "Sau mỗi chuyến đi tôi vô cùng hạnh phúc vì mẹ vẫn còn khỏe, còn đồng hành được cùng tôi. Chúng ta nên trân trọng ngay từ bây giờ, để yêu thương cha mẹ nhiều hơn, chứ không chỉ đợi đến khi có điều kiện kinh tế khá giả, vì khi đó không ai hứa chắc được ba mẹ vẫn còn ở cạnh bên”.
Hữu Tài mong muốn cùng mẹ đi thăm châu Âu, châu Úc…