TP.HCM là nơi tập trung đông người Hoa sinh sống, đã từ lâu văn hóa của người Hoa như một phần đặc trưng của mảnh đất Sài thành, trong đó có tục ăn Tết.
Đùi heo muối Tây Ban Nha được mệnh danh là thịt lợn ngon nhất thế giới vốn đắt đỏ hiện có giá rẻ chưa từng thấy. Trong khi đó, đặc sản lợn mán nguyên con hiện cũng có giá khá rẻ nhưng ít khách mua.
Ghi nhận của PV trong dịp lễ ông Công, ông Táo năm nay, sáng nay (23 tháng Chạp), người dân Thủ đô háo hức đi phóng sinh cá. Với sự hướng dẫn của nhóm tình nguyện viên, rất nhiều túi nilon đã được giữ lại nhằm bảo vệ môi trường.
Sau khi làm mâm cỗ tiễn ông Công ông Táo về trời, anh L. uống vài chén rượu rồi tham gia giao thông. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt anh L. đến 5 triệu đồng.
Ngày ông Công, ông Táo, nhiều người Hà Nội mang vàng mã đốt ngay trên vỉa hè, thậm chí dưới lòng đường khiến các con phố đỏ lửa, khói bay mù mịt khắp nơi.
Sáng 25/1 (tức ngày 23 tháng Chạp), tại Hà Nội, rất nhiều người đổ ra hồ Tây, cầu Long Biên thả cá chép sau khi cúng ông Công, ông Táo. Để hạn chế việc xả túi nilon môi trường, có người đựng cá trong những chiếc tô lớn hoặc chậu nhựa.
Giá cá chép năm nay không có sự đột biến so với những năm trước, người Sài Gòn cúng cá chép tiễn Táo quân về trời, cầu mong một năm mới không còn dịch bệnh.
Vài năm gần đây, có những người làm "mâm cao, cỗ đầy", mua cả trực thăng, ô tô cho ông Công, ông Táo chầu trời. Tuy nhiên, theo chuyên gia điều này đi ngược lại với truyền thống văn hóa.
Chợ cá Yên Sở rực sắc đỏ của hàng trăm ngàn con cá chép, hoạt động nhộp nhịp xuyên đêm hôm trước tới sáng sớm ngày 23 tháng Chạp phục vụ nhu cầu người dân Thủ đô tiễn ông Táo về trời.
Ngày ông Công, ông Táo (25/1, tức 23 tháng Chạp), chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp người mua bán, tuy không nhiều như mọi năm nhưng cá chép năm nay đắt hơn.
Năm nay, những chú cá chép vàng được "hô biến" thành chả hoa cá chép - món ăn hấp dẫn khiến nhiều bà nội trợ thích thú đặt mua bày mâm cơm cúng ngày Tết ông Công ông Táo.