Giữa không gian hùng vĩ của ngọn núi thiêng Bà Đen, các chư tôn đại đức và tăng ni Phật tử long trọng thể hiện lòng tôn kính hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát trong ngày đản sinh.
Vòm mây sáng rực vào tối 13/2 trên đỉnh núi Bà Đen vừa qua không khỏi khiến dư luận xôn xao, liên tưởng tới mây dạ quang. Đây là hiện tượng thiên nhiên cực kỳ hiếm lạ.
Đến với núi Bà Đen - Tây Ninh dịp Tết năm nay, du khách như đi lạc vào chốn bồng lai nơi đỉnh cao 986m, với hơn 30 loài hoa các loại, hơn 400.000 cây, và rất nhiều tiểu cảnh, đại cảnh đa dạng được kiến tạo công phu.
Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất miền nam, được mệnh danh là “Đệ nhất thiên sơn”. Nơi đây có truyền thuyết nhiệm màu về Linh Sơn Thánh Mẫu, thu hút rất nhiều du khách đến cầu mong may mắn và bình an.
Những đám mây lớn bao quanh đỉnh núi Bà Đen với hình thù độc lạ, màu trắng muốt nổi bật giữa nền trời xanh và cỏ cây, tạo khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong vừa ban hành kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh định hướng phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tây Ninh vào năm 2030, đóng góp trên 10% GRDP cho tỉnh.
Điểm giao thoa của người mua, kẻ bán ở đây là những giây phút thăng hoa của niềm vui thoát khỏi áp lực đồng tiền. Người ta sống, giao tiếp với nhau trong sự thân thiện hồn nhiên…
Tây Ninh là một địa phương hiếm hoi của Nam Bộ có bản sắc độc đáo thể hiện ở sự đa dạng, phong phú về nguồn lực tới mức có thể xem là một Nam Bộ thu nhỏ.
Tổng chiều cao 72m, được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn nằm trên độ cao 986 m ở đỉnh núi Bà Đen Tây Ninh trở thành tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á, thu hút du khách.
TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 13 năm tù đối với bị cáo Phạm Văn Thiên (SN 1991, ngụ Thanh Hóa) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Là ngọn núi cao nhất Đông Nam bộ, núi Bà Đen (Tây Ninh) xuất hiện vết sạt lở kéo dài hàng trăm mét, khiến nhiều cây xanh và đất đá bị cuốn trôi từ đỉnh xuống chân núi vào chiều 14/11.
Là ngọn núi cao nhất Đông Nam bộ, núi Bà Đen (Tây Ninh) xuất hiện vết sạt lở kéo dài hàng trăm mét, khiến nhiều cây xanh và đất đá bị cuốn trôi từ đỉnh xuống chân núi vào chiều 14/11.
Sau nhiều ngày mưa lớn, núi Bà Đen (Tây Ninh) bị sạt lở, đất đá từ trên đỉnh lăn xuống chân núi nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của dân.
Sau nhiều ngày mưa lớn, núi Bà Đen (Tây Ninh) bị sạt lở, đất đá từ trên đỉnh lăn xuống chân núi nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của dân.
Thông tin trên gây bất ngờ bởi đây là một trong những tour du lịch mới được kết nối, khai thác lại giữa TP.HCM và Tây Ninh nhằm kích cầu du lịch. Dịch Covid-19 vẫn đang tác động rất lớn tới việc khôi du lịch.
Có thể trời hanh khô tạnh ráo vào buổi sớm bắt đầu hành trình nhưng những cơn mưa bất chợt ở lưng chừng trời sau chặng nghỉ chân ngắn khiến đường lên đỉnh Bà Đen chìm vào biển mây mù mịt.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài 3 ngày tới, Tây Ninh sẽ là gợi ý lý tưởng để cả gia đình hay nhóm bạn có chuyến đi với đủ combo "ăn thật đã, chơi thật vui, đi lễ cầu may, an toàn là trên hết".