Dù đã kết hôn 2 tháng nhưng tôi vẫn không có đêm tân hôn với chồng. Mỗi lần tôi chủ động bày tỏ ý muốn được gần gũi, chồng tôi đều tìm đủ lý do để né tránh.
Cháu năm nay 17 tuổi, đang là học sinh lớp 11. Cháu từng là đứa trẻ hạnh phúc hoặc ít nhất cháu nghĩ rằng, mình hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cháu nhận ra hình như không phải vậy.
Sai lầm để dẫn đến hậu quả như bây giờ là do bạn tự chọn, bạn là đạo diễn và cũng là diễn viên chính trong vở kịch này nên chuyện trả giá của bạn, theo tôi là sòng phẳng là tất yếu, bạn có muốn tránh cũng không thể được!
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thừa nhận, tình hình chiến trường Ukraine phức tạp hơn dự kiến, trong khi Nga đã phát động các hoạt động tấn công nhằm bao vây Avdiivka.
Nếu ngày đó, tôi nghe lời bố mẹ bỏ bạn trai, cưới người đàn ông khá giả thì chưa chắc đã có gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay. Cuộc sống của tôi đang rất viên mãn nhưng trong lòng tôi không bao giờ quên được những gì bố mẹ đã đối xử với chúng tôi.