Chồng tôi lấy quà của nhân tình tặng cho vợ

21/02/2025 06:15

Tôi phát hiện chồng ngoại tình qua một món quà – một sợi dây chuyền. Trước đó, tôi còn tưởng anh thật lòng quan tâm tôi.

Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Anh đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ bọc giấy lụa tinh tế, mỉm cười bảo: "Anh tặng em, thấy hợp với em lắm". Tôi mở ra, một sợi dây chuyền đơn giản, không quá đắt tiền nhưng trông khá thanh lịch. Tôi cảm động vì nghĩ rằng anh vẫn nhớ đến ngày này, vẫn quan tâm đến tôi.

chong-ngoai-tinh.jpeg
Chồng tôi lấy quà của nhân tình tặng cho vợ. Ảnh minh hoạ.

Nhưng rồi, vài ngày sau, khi tình cờ dọn dẹp, tôi phát hiện một bức ảnh cũ trong ngăn kéo bàn làm việc của anh. Trong ảnh, một người phụ nữ đang đeo sợi dây chuyền đó. Tôi nhìn kỹ, không thể nhầm được. Sợi dây chuyền tôi đang đeo trên cổ vốn từng thuộc về cô ấy.

Tôi thấy tim mình thắt lại. Một cảm giác tức giận dâng lên. Tôi thấy bị tổn thương bởi sự dối trá, bạc bẽo của chồng mình. Anh đã không chỉ phản bội tôi bằng hành động, mà còn đem một kỷ vật từ nhân tình về làm quà cho vợ - một sự xúc phạm thật khó mà tha thứ. Tôi thật sự không hiểu anh nghĩ gì mà làm vậy.

Tối hôm đó, tôi hỏi anh về sợi dây chuyền. Anh giật mình, ánh mắt lảng tránh, rồi sau vài giây im lặng, anh thở dài. Không cần anh phải thừa nhận, tôi đã hiểu tất cả.

Tôi tháo sợi dây khỏi cổ, đặt nó vào lòng bàn tay anh. "Anh đem trả lại cho cô ấy đi", tôi nói, giọng bình thản hơn chính tôi tưởng tượng.

Nhưng chuyện không đơn giản như thế. Chúng tôi còn có con, một đứa bé sáu tuổi luôn mong ba mẹ ngồi bên nhau mỗi tối. Tôi không thể ly hôn, không muốn con mình lớn lên trong cảnh gia đình đổ vỡ. Nhưng sống tiếp với một người chồng coi thường vợ lại chẳng khác nào tự hành hạ bản thân.

Những bữa cơm gia đình trở thành cuộc đấu tranh nội tâm. Tôi nhìn anh, cố tỏ ra bình thường trước mặt con, nhưng lòng dạ rối bời. Anh có vẻ hối lỗi, cố gắng làm mọi cách để bù đắp, nhưng tôi không còn cảm giác an toàn khi ở bên anh nữa.

Mỗi đêm, tôi trằn trọc tự hỏi: tha thứ là điều nên làm, hay chỉ là cách để tôi kéo dài một nỗi đau? Liệu có thể nào sống cùng một mái nhà nhưng trái tim từng không còn thuộc về nhau? 

Độc giả giấu tên

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chồng tôi lấy quà của nhân tình tặng cho vợ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO