Người yêu của cô là người tốt, cậu ấy không có lỗi trong chuyện trăng hoa ngoại tình của bố mình. Vì vậy tốt nhất cô nên thông báo sự việc cho cậu ấy rõ, không có lý do gì vì ngại ngùng, xấu hổ mà giấu chuyện.
Hôm chủ nhật vừa rồi là ngày thứ 35 chồng thất nghiệp, nhà chúng tôi gần như cạn tiền rồi, nhưng em trai chồng lại đến. Tôi nghĩ em lại đến ăn chực thôi.
Nhiều người dùng than thở việc phải đóng số tiền lớn khi hóa đơn tiền điện gộp 2 tháng thành một. Một số khác cho rằng mình chịu thiệt, EVN hưởng lợi, đề nghị phải tính tháng 1 và tháng 2 riêng biệt.
Nhiều người dù bước chân vào hôn nhân rồi nhưng lòng vẫn không thể giữ bình yên. Họ vừa muốn có một gia đình êm ấm, vừa muốn thêm người chiều chuộng, yêu thương mình ở bên ngoài.
Dù ngành điện đã giải thích cách tính hóa đơn mới nhưng nhiều gia đình vẫn lo lắng vì phải gom số tiền lớn để nộp tiền điện, ngay sau khi vừa chi tiêu cho dịp Tết.
Từ đi chợ mua thực phẩm, đến nấu cơm, giặt quần áo, làm hết mọi việc vặt. Nếu tôi không làm bố sẽ đánh đòn. Thậm chí, mẹ kế cũng vào hùa, bắt tôi làm việc không ngơi nghỉ sau mỗi lúc đi học về.
Ngày hôm kia, lúc ăn cơm, tôi khoe tiền thưởng Tết năm nay được 20 triệu và hỏi chồng được bao nhiêu. Anh ngập ngừng giây lát rồi nói muốn cho mẹ vợ cũ hết.