Nhiều khách du lịch và doanh nghiệp lo lắng luật mới của Indonesia về phạt tù đối với hành vi quan hệ tình dục với người không phải vợ/chồng có thể gây tổn hại cho ngành du lịch nước này.
Nhắc tới Indonesia ai cũng nghĩ ngay đến thiên đường du lịch Bali. Đi mãi cũng chán, hãy cùng đổi gió một chút, lên kế hoạch đi nhiều đảo khác của quốc gia này trong chuyến du lịch tiếp theo nhé.
Lượng khách du lịch đến đảo Bali, Indonesia giảm khiến đàn khỉ mất đi một nguồn thức ăn lớn và chúng đã tìm ra cách khác là tấn công vào nhà dân gần đó.
Theo quan chức tìm kiếm cứu nạn của Indonesia, tàu KMP Yunice chở 41 hành khách và 15 thành viên thủy thủ đoàn đã bị đắm trong hành trình đến cảng Gilimanuk trên đảo Bali.
Quan chức tại Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đông Java cho biết công tác cứu hộ đang được triển khai và khi tai nạn xảy ra, trên tàu được cho là có hàng chục người.
Đàn khỉ đuôi dài sống xung quanh đền thờ dần học được kỹ năng đánh giá những món đồ đắt tiền của du khách và ăn cắp nhằm hòng đổi chác phần ăn nhiều hơn.
Nhằm quảng bá điểm đến hấp dẫn và thử nghiệm các quy trình y tế phòng chống dịch Covid-19, Indonesia cung cấp các tour du lịch miễn phí, kéo dài trong 7 tuần, dành cho 4.440 cư dân trên hòn đảo Bali.
Được kì vọng sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng sang trọng, thu hút bậc nhất Bali nhưng sau 30 năm, PI Bedugul Taman Rekreasi vẫn chưa từng mở cửa đón khách thay vào đó nó lại trở thành "nơi săn ma".
Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tới nay, người dân tại đây vẫn duy trì tập tục mai táng lộ thiên, để các xác chết tự phân hủy. Điều này dấy lên những lo ngại về sự lây lan của virus.