Sáng 23 tháng Chạp, người dân ở Hà Nội đổ về các ao, hồ, sông ở Hà Nội để thả cá chép đỏ tiễn ông Táo về chầu trời. Trong đó có cả người nước ngoài sắp làm rể Việt Nam.
Hà Nội trong buổi sáng đầu tiên của năm 2024 vắng vẻ, tĩnh lặng. Không gian như rộng hơn. Các âm thanh hỗn độn của ngày thường biến mất, trả về cho thành phố nhịp sống chậm và bình yên.
Ba ngày qua, bầu trời TP Hà Nội luôn trong tình trạng mù mịt từ sáng đến chiều. Nhiều trạm quan trắc hiển thị chỉ số chất lượng không khí (IQA) ở ngưỡng rất thấp, có hại cho sức khỏe người dân.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt tại Hà Nội sáng nay đã giảm xuống còn khoảng 20 độ C. Thời tiết kèm mưa phùn khiến nhiều người cảm nhận rõ cái lạnh, thu mình trong áo ấm khi ra đường.
Hà Nội vào Thu, nắng vàng rải khắp phố phường xen lẫn cơn gió heo may nhè nhẹ tạo nên bức tranh của Thủ đô đẹp dịu dàng và lãng mạn. Đất trời hòa quyện, cảnh sắc quyến rũ như muốn níu chân bất cứ ai qua đây.
Không khí lạnh tràn về các tỉnh phía bắc gần một tuần nay, nhiệt độ giảm thấp trong khung giờ sáng sớm và chiều tối, nhiều người dân Thủ đô quàng khăn, mặc áo ấm để ra đường.
Hơn nửa thế kỉ chung sống, trải qua muôn vàn khó khăn, ông Thành và bà Thuỷ vẫn nương tựa, đùm bọc sống hạnh phúc bên nhau trong căn nhà nhỏ dưới cầu Long Biên.
Người dân sinh sống tại khu dân cư hơn 2.000 hộ ở Bắc Cầu (Long Biên, Hà Nội) mong muốn được ở lại mảnh đất quê hương thay vì phải di dời như kế hoạch.
15 năm sau khi mở rộng địa giới hành chính, diện mạo TP Hà Nội đã đổi thay, khang trang và hiện đại hơn. Nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát, hạ tầng giao thông cũng được cải thiện.