TPHCM - Hôm nay (14.2, tức mùng 5 Tết), Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết, đã cứu thành công bệnh nhi bị hóc dị vật đường ăn trong ngày mùng 4 Tết.
Vừa sinh con được một tuần tuổi, người phụ nữ cùng con gái 2 tuổi và bà của cháu bé ngủ trong phòng kín, đốt than ở cữ. Khi hàng xóm phát hiện, cả nhà đã hôn mê, trong đó bé 2 tuổi đã tử vong.
Nhận tin bé 2 tuổi mất tích bí ẩn, gia đình và người thân tìm kiếm không được nên trình báo nhờ lực lượng công an. Sau hơn 1 ngày đêm tìm kiếm, cháu bé đã được tìm thấy trong rừng.
Liên quan đến việc bé 2 tuổi ở Nghệ An được tìm thấy 3 ngày sau khi mất tích, theo bác sĩ, với độ tuổi của bé, thời gian ở ngoài trời trong điều kiện thời tiết mưa lạnh thì sức khỏe khó bình thường.
Nghe tiếng khóc, chị Thủy gọi "Gấu ơi" thì nghe tiếng gọi mẹ. Phát hiện cháu bé, chị Thủy vui mừng bế cháu chạy một mạch về nhà trao cho mẹ cháu. Hàng trăm người chứng kiến ai cũng bật khóc vui mừng.
Nghe tiếng khóc, chị Thủy gọi "Gấu ơi" thì nghe tiếng gọi mẹ. Phát hiện cháu bé, chị Thủy vui mừng bế cháu chạy một mạch về nhà trao cho mẹ cháu. Hàng trăm người chứng kiến ai cũng bật khóc vui mừng.
Bố mẹ đi làm để lại ba người con ở nhà tự trông nhau. Trong lúc người chị pha mì tôm, bé gái 2 tuổi ở Bình Dương không may ngã úp mặt vào tô mì khiến nạn nhân bị bỏng nặng.
Lực lượng chức năng thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đã tìm thấy cháu bé 2 tuổi mất tích bí ẩn 3 ngày trước trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.
Sau 2 ngày kể từ khi mất tích bí ẩn, tung tích về bé An vẫn đang bặt vô âm tín. Nhiều lực lượng được huy động, phối hợp triển khai công tác tìm kiếm suốt ngày, đêm.