Các tay trùm đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đã triệt để lợi dụng công nghệ 4.0 để hoạt động với những thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, khiến tình hình tội phạm ma túy diễn biến hết sức phức tạp.
TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 11/7 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu”. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tháng.
Đường dây ma túy do Oanh "Hà" điều hành, có sự tham gia, giúp sức đắc lực của Phạm Công Giản, các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.
Dưới vỏ bọc Phó Bí thư thôn, Sộng A Tủa trú thôn Huổi Pản, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La thực chất là ông trùm đường dây buôn bán ma tuý quy mô liên tỉnh.
Người phụ nữ 59 tuổi nhận được cuộc gọi từ "cán bộ công an" nói bà tiếp tay cho trùm ma túy, yêu cầu phải chuyển toàn bộ số tiền 150 triệu đồng nếu không sẽ bị bắt.
Trên đường mang bao tải chứa ma tuý từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ, Nguyễn Văn Bảy và Nguyễn Hữu Hoa chuẩn bị một khẩu súng đã lên nòng để sẵn sàng chống trả cảnh sát.
Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một tên trùm ma túy dù đối tượng này đã phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian chạy trốn và hiện nhìn giống như một "mỹ nam Hàn Quốc".
Thiếu tá Lập nhớ lại giây phút chỉ huy xe bọc thép S5 húc đổ tường nhà bằng đá để tiêu diệt "trùm ma túy" ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Sơn La), hơn 4 năm trước.
Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Tráng A Lầu (anh trai ruột của Tráng A Tàng hay còn gọi là "Tàng Keangnam") đang mang trên mình lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.