Tôi sa vào lưới tình của cô nhân viên xinh đẹp, giàu có

20/03/2025 11:19

Tôi cứ ngỡ mình là người đàn ông bản lĩnh, đủ tỉnh táo để không mắc sai lầm trong hôn nhân. Nhưng rồi, sự lạnh lẽo từ tổ ấm và những quan tâm dịu dàng từ cô nhân viên trẻ đã khiến tôi trượt dài trong mối quan hệ sai trái...

Chắc mọi người sẽ mắng tôi là kẻ ích kỷ, tham lam, nguỵ biện. Đúng vậy, tôi đang hối hận, không biết phải làm sao để thoát khỏi tình huống này.

e05c7916-4cfe-47df-9a46-56b103afb8b0.jpeg
Ảnh: Sưu tầm

Tôi 38 tuổi, có một gia đình mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ: vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp vững vàng. Nhưng sau hơn 10 năm chung sống, hôn nhân của tôi dần trở nên nhạt nhẽo. Vợ tôi mải mê với công việc, mọi sự quan tâm dành hết cho con cái và những kế hoạch phát triển bản thân. Tôi cảm thấy mình như một phần phụ trong cuộc sống của cô ấy.

Rồi cô ấy xuất hiện, Ngọc, nhân viên mới của công ty tôi. Ngọc trẻ hơn tôi cả chục tuổi, lúc nào cũng rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Ở cô ấy có sự tươi mới mà lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được từ vợ mình. Những lần trò chuyện, những câu hỏi han ân cần, ánh mắt quan tâm của Ngọc dần khiến tôi rung động. Tôi bắt đầu chờ đợi những lần gặp gỡ ở công ty, chủ động kéo dài những cuộc họp chỉ để được ở cạnh cô ấy lâu hơn.

Mọi thứ dần đi xa hơn khi tôi và Ngọc có chuyến công tác chung. Đêm ấy, sau bữa tối và vài ly rượu, tôi đã không thể kiểm soát được bản thân. Chúng tôi lao vào nhau, bỏ quên tất cả ranh giới đúng sai. Sau đó, tôi sống trong cảm giác tội lỗi nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi mối quan hệ ấy. Ngọc ngọt ngào, hiểu chuyện và khiến tôi cảm thấy mình quan trọng. Cô ấy như một cơn gió mới, lấp đầy những khoảng trống trong tôi.

Nhưng rồi, vợ tôi phát hiện. Cô ấy không làm ầm ĩ mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt chất chứa nỗi đau. Tôi chợt nhận ra, trong cuộc hôn nhân này, không phải chỉ mình tôi cô đơn. Cô ấy cũng mải mê công việc không phải vì vô tâm, mà vì tin rằng tôi đủ trưởng thành để hiểu và chia sẻ, đủ bản lĩnh để giữ gìn hôn nhân.

Nhưng tôi, dường như tôi đã chọn sai cách để thoát khỏi sự đơn điệu của hôn nhân, và cái giá phải trả là làm mất niềm tin của người phụ nữ đã cùng tôi đi qua bao thăng trầm.

6cb81d21-eeec-4c6b-a207-ceeea9b7d06a.jpeg
Ảnh: Sưu tầm

Sau cuộc nói chuyện dài, vợ tôi nói bỏ qua cho tôi, vợ chồng cùng nhau làm lại. Tôi cũng quyết định chấm dứt mối quan hệ với Ngọc. Nhưng mọi chuyện có vẻ không dễ như thế.

Ngọc nói đã yêu tôi sâu đậm. Cô ấy chấp nhận ở trong bóng tối yêu tôi, không cần danh phận, không cần con cái. Chưa kể, Ngọc còn hỗ trợ tôi một phần tiền tương đối lớn trong kinh doanh, con số lên tới vài tỷ. Tôi thực sự cũng không nỡ phụ bạc Ngọc. Tôi phải làm sao? Tôi biết, chị em phụ nữ sẽ chửi tôi thậm tệ rồi. Nhưng còn cánh đàn ông, các anh có thể cho tôi lời khuyên không?

Độc giả P.N

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tôi sa vào lưới tình của cô nhân viên xinh đẹp, giàu có
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO