Trên mạng, vợ tôi dùng ảnh của người khác, đóng vai một cô gái vừa ra trường và chưa chồng, hết lần này đến lần khác xin tiền của bạn trai để trang trải cuộc sống.
Tôi bị mắc kẹt trong tình thế đau khổ khi chưa được phép ly hôn vì vợ mới sinh, biết đứa trẻ là con người khác nhưng vẫn phải chăm vì vợ không còn chỗ dựa nào nữa.
Theo bác, việc cần làm ngay của cháu là tìm lý do để rời khỏi người đàn ông vô đạo đức kia, đồng thời nói lời chia tay với bạn trai mà không cần cho anh ấy biết quá khứ tồi tệ của mình.
Tôi tự thấy mình là người đàng hoàng, không làm gì khuất tất hay có lỗi với vợ con hiện tại. Nhưng vợ hiện tại của tôi có vẻ vẫn nghi ngờ chồng nên hay rất hay lục lọi, xem trộm điện thoại của tôi bất cứ lúc nào cô ấy có thể.
Lý do chỉ vì muốn đổi đời nhanh chóng mà chọn cách làm 'trai bao' cho quý bà hồi xuân thừa tiền, thiếu tình để đến nỗi bây giờ có muốn nghe lời bố mẹ về quê cưới vợ để báo hiếu ông bà, tổ tiên cũng khó lòng thực hiện, do điều kiện người tình giàu sang kia đưa ra quá ngặt nghèo, quá oái ăm với bạn.
Mỗi tuần tôi và chồng cũ gặp nhau 1 - 2 lần, sau khi thân mật thì anh nhanh chóng rời đi; kiểu quan hệ này khiến tôi rất đau khổ, dằn vặt nhưng không buông bỏ được.
Bây giờ thì hậu quả đắng cay đã đến với cậu, đó là người đàn bà giàu có bấy lâu nay nuôi cậu như một trai bao đã không muốn buông tha để cậu về quê cưới vợ nên ra một điều kiện oái ăm, khiến cậu khó lòng đáp ứng.
Sau một thời gian ngoại tình, người đàn ông nhận được tin cô nhân tình trẻ đã có thai. Khi người vợ biết chuyện, cô không đánh ghen mà làm ngay 1 việc khiến ai cũng nể.