Có người so sánh trẻ em với hoa, nhưng lại quên mất rằng các loài hoa khác nhau thì có thời kỳ ra hoa khác nhau. Có người so sánh trẻ em với tờ giấy trắng, nhưng họ quên rằng, trên tờ giấy đó vẽ được gì là tùy ở người cầm bút.
Nghĩ rằng đánh đòn con là sẽ dạy dỗ được con đi vào khuôn khổ, mẹ bé trai 9 tuổi không ngờ rằng vì đánh quá thường xuyên, cô đã khiến con trai bị suy thận cấp.
Cha mẹ nào làm được những điều này mới là người chiến thắng thực sự. Con cái sau này không những rất có triển vọng mà còn biết biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ.
Thật đau lòng khi ngày càng có nhiều đứa trẻ vì không chịu được áp lực học hành, cuộc sống mà sớm kết thúc cuộc đời mình. Đó là lý do tại sao cha mẹ nên rèn cho con mình sức chịu đựng tốt trong xã hội hiện đại.
Định luật bọ chét' áp dụng trong quan hệ gia đình, bạn sẽ thấy đứa con chính là con bọ chét, còn cha là hũ thủy tinh. Ông bố nghĩ xa trông rộng sẽ cho con cơ hội phát triển không giới hạn.
Nuôi dạy con cái là nhiệm vụ khó khăn, bậc cha mẹ nào sinh con ra chẳng mong lớn lên con sẽ ngoan ngoãn, trưởng thành nhưng mong muốn với thực tế là hai lằn ranh mong manh.
Giới siêu giàu rất chú trọng đến việc dạy con cái về giá trị của đồng tiền và cách ứng xử với tiền bạc. Họ làm gương cho con bằng lối sống giản dị và hào phóng trong các hoạt động từ thiện.