Hứa Kim Tuyền viết lại lời “Mắt nhìn tim thấy” từ bản hit “huyền thoại” của Hồng Ngọc: “Mắt nai cha cha cha”, được Kay Trần thể hiện bằng nét tinh nghịch, giàu năng lượng.
Theo luật sư, chủ sở hữu hai ca khúc "Tết Đong Đầy", "Chuyện Tình Tôi" được xác định dựa trên việc ai sử dụng thời gian, tài chính hoặc trả tiền để tạo ra tác phẩm đó.
Kay Trần và Nguyễn Khoa đang tranh chấp bản quyền ca khúc "Tết đong đầy", "Chuyện tình tôi". Hai bài hát được phát hành cách đây 3 năm với lượt xem lớn.
Kay Trần cho biết anh muốn hoạt động tự do thay vì trở thành nghệ sĩ độc quyền của một công ty nào đó. Nam ca sĩ cũng chuẩn bị trở lại sau thời gian im ắng.
Sơn Tùng có thể là ngôi sao số 1 Vpop hiện tại, là một nghệ sĩ xuất chúng, nhưng đến cùng là một nhà quản trị tệ! Và Kay Trần là minh chứng rõ ràng nhất.