Dọn nhà cuối năm, vợ điếng người phát hiện bí mật chồng giấu trong ngăn tủ quần áo

31/12/2023 16:30

Suốt nhiều ngày liền, tôi và chồng không nói chuyện với nhau. Tôi cố nén mọi ấm ức, giận dữ, coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng càng nén, nỗi đau càng giằng xé…

Vợ chồng tôi là bạn từ thời đại học. Trải qua 11 năm về chung một nhà, từ hai bàn tay trắng khởi nghiệp, giờ chúng tôi đã có nhà, có xe cùng hai người con ngoan ngoãn, học giỏi.

Chồng tôi làm kinh doanh. Anh là một người khá chắc chắn và quyết đoán. Vì vậy, mọi quyết định đầu tư của anh đều rất chính xác. Làm vợ anh hơn 10 năm, chưa khi nào tôi bị áp lực về vấn đề kinh tế trong gia đình. Ngược lại, tôi có một cuộc sống khá sung túc về tiền bạc.

Nói như vậy không có nghĩa là cuộc sống của gia đình tôi chỉ toàn là màu hồng. Chồng kiếm được nhiều tiền, dĩ nhiên là vợ, ai cũng thích. Tuy nhiên, tôi và hai con đã phải đánh đổi bằng thời gian của anh dành cho gia đình là quá ít.

Dọn nhà cuối năm, vợ điếng người phát hiện bí mật chồng giấu trong ngăn tủ quần áo-1
Ảnh minh họa

Chồng tôi thường ra khỏi nhà từ sớm và trở về khi các con đã lên giường đi ngủ. Những buổi nhậu tiếp đối tác, những chuyến công tác dài ngày khiến anh ngày càng xa cách vợ con.

Thậm chí đến cuối tuần, anh cũng không thể dành thời gian trọn vẹn bên gia đình. Mỗi năm, anh chỉ sắp xếp được 3-4 ngày ngắn ngủi để đưa cả nhà đi du lịch cùng nhau. Hoặc không thì phải chờ đến các dịp nghỉ lễ, các con tôi mới được gần bố.

Nhìn bề ngoài, bạn bè, đồng nghiệp thậm chí là họ hàng hai bên đều rất ngưỡng mộ gia đình tôi vì mọi thứ dường như quá hoàn hảo. Thế nhưng, những bữa cơm chỉ có 3 mẹ con; những cô đơn, trống vắng vì chồng thường xuyên xa nhà ngày một lớn dần trong tôi thì mấy ai hiểu được.

Rồi khi nhìn thấy vết son môi trên cổ áo khi chồng nhậu say về nhà cùng những tin nhắn không đầu không cuối hay những cuộc gọi cúp vội của anh càng khiến tôi thêm lo về cuộc hôn nhân của mình.

Những lúc như vậy, tôi luôn phải tự an ủi bản thân rằng chồng vất vả làm việc ngày đêm tất cả là vì gia đình, vì muốn vợ con có cuộc sống sung túc. Là người vợ hiểu chuyện, tôi phải biết cảm thông, yêu thương chồng hơn chứ không phải là ngồi suy diễn rồi giận dỗi vô cớ.

Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, dù đã cố trấn an bản thân như thế nhưng những hành động ngày một lạnh nhạt của chồng khiến nỗi nghi ngờ về người thứ 3 chen chân vào cuộc sống của gia đình tôi ngày một lớn.

Và khi nhìn thấy hộp bao cao su đã bóc dở cùng hộp thuốc tăng cường sinh lý cho nam giới được cất trong tủ quần áo của chồng trong lúc dọn nhà, tôi đã suy sụp hoàn toàn. Đã mấy tháng qua, chồng không đụng vào người vợ. Điều đó có nghĩa là, những thứ đó không dành cho tôi. Chồng tôi thực sự đã ngoại tình.

Dù đã có linh cảm từ trước nhưng khi biết sự thật, tim tôi đau đớn khôn nguôi. Và nỗi đau ấy càng giằng xé hơn khi chồng tôi thản nhiên thú nhận có người phụ nữ khác bên ngoài mà không hề áy náy với vợ.

Anh ta nói người đó là đối tác làm ăn. Giữa bọn họ không có quan hệ yêu đương, chỉ là quan hệ xã giao. Kết thúc giao dịch, hai người sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

Chồng tôi còn nói, anh ta vẫn coi trọng gia đình, không muốn gia đình tan vỡ, các con mỗi người một nơi. Vì thế, anh ta nhấn mạnh với tôi rằng nên suy nghĩ thấu đáo, chớ bồng bột để sau phải hối hận. Nghe chồng nói, tôi sững sờ vì không nghĩ anh ta đã ngoại tình còn về dằn mặt vợ như vậy.

Suốt nhiều ngày liền, tôi và chồng không nói chuyện với nhau. Tôi cố nén mọi ấm ức, giận dữ, coi như không có chuyện gì xảy ra vì các con đang trong giai đoạn thi cử, tôi không muốn con bị phân tâm. Song, càng nén, nỗi đau càng gặm nhấm, tàn phá suy nghĩ của tôi. Chẳng lẽ, chồng làm ra tiền là có quyền ngoại tình, có quyền chà đạp lên lòng tự trọng của vợ hay sao?

Tôi nên chấp nhận mắt nhắm mắt mở để anh ta tiếp tục làm những gì mình muốn để con cái có một gia đình sung túc, đủ đầy hay dũng cảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân khi chồng đã không còn tôn trọng mình như thế?

Theo Gia đình và xã hội

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dọn nhà cuối năm, vợ điếng người phát hiện bí mật chồng giấu trong ngăn tủ quần áo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO