Ngày 5/3, hàng nghìn người dân, du khách chen chúc nhau đi lễ chùa Ông Núi ở Bình Định, nơi có tượng Phật ngồi Thích Ca Mâu Ni từng cao nhất Đông Nam Á.
Sau khi hứng được giọt "nước thánh" trong động Hương Tích, anh Duy vội vàng đưa vào miệng, còn nữ du khách Đ. T thì lẩm nhẩm xin trúng số khi xoay bánh xe Kinh Luân trước chùa Thiên Trù.
Ở lối ra khu vực xin phiếu luận giải của Lễ hội đền Sái (Hà Nội) hàng chục "thầy" ngồi mời chào giải ý nghĩa của quẻ bốc trong đền. Tuy nhiên, họ chủ yếu bói bài, xem nhân tướng học, đoán vận mệnh...
Ngay sau thời khắc giao thừa chuyển giao năm cũ sang năm mới Giáp Thìn, đông đảo người dân đã tìm tới các cơ sở chùa chiền để đi lễ cầu may trong ngày đầu năm mới.
Sau khi rời đền Chầu Lục (Lạng Sơn) khoảng 5 phút, xe 16 chỗ đã tông vào đuôi xe đầu kéo đang dừng, đỗ bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần hông bên phải của xe bị "vò nát", 5 người tử vong.