Buổi lễ tiếp nhận cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất diễn ra tại UBND xã Kỳ Xuân sáng 5/3. Cựu binh Mỹ muốn thân nhân liệt sĩ là người đầu tiên chạm tay vào cuốn sổ...
Sáng 5/3, UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức tiếp nhận cuốn nhật ký do cựu binh người Mỹ - ông Peter Mathews lưu giữ. Sự kiện được thực hiện theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất.
Cuốn nhật ký của liệt sỹ Cao Văn Tuất sẽ trở về với gia đình, sau hơn nửa thế kỷ "lưu lạc" ở bên kia bán cầu. Đêm trước ngày nhận lại kỷ vật, người thân liệt sỹ không thể chợp mắt...
Vừa đặt chân đến TPHCM, vợ chồng ông Peter Mathews cùng bật khóc nức nở. Hành trình trở lại Việt Nam lần đầu sau 56 năm kể từ thời tham chiến của cựu binh Mỹ mang nhiều cảm xúc đặc biệt...
Bồi hồi chờ nhận lại cuốn nhật ký, em gái, cháu trai của liệt sĩ Cao Văn Tuất chia sẻ, nửa thế kỷ không một dòng tin, một tấm ảnh, giờ đây gia đình sắp được đón nhận kỷ vật duy nhất của người thân...
Ngày 5/3, tức Chủ nhật tuần này, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức lễ tiếp nhận cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất từ tay người cựu binh Mỹ mang sang Việt Nam, trao trả.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết có thêm một hành khách trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại huyện Núi Thành qua đời, nâng tổng số người thiệt mạng lên 10
Sau khi báo đưa tin về cuốn nhật ký do một cựu binh Mỹ lưu giữ liên quan tới liệt sĩ Cao Văn Tuất, Thủ tướng đã đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xác minh thông tin này.
Cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất có 104 trang. Cuốn nhật ký khắc họa chân dung người lính giải phóng các bài thơ, bài hát đi cùng năm tháng, thư gửi người thân và những trang vẽ đẹp mắt.
Cao Văn Tuất dáng người nhỏ, cao gần 1,6m, tính thật thà, chân chất. Ngoài hát hay, Tuất còn có tài viết văn, làm thơ", cựu binh Nguyễn Tiến Huế nhớ về người đồng đội cùng quê.
Ông Peter Mathews, cựu binh Mỹ gửi email đến cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh nêu nguyện vọng sang Việt Nam trao trả cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất.