TPHCM - Tết là thời điểm nhà nhà sum họp, vui vẻ bên nhau. Còn đối với những bác sĩ trực cấp cứu, Tết của họ là mong ước phòng cấp cứu luôn vắng bệnh nhân.
Sợ con gái ảnh hưởng sức khỏe, cả nhà giấu chuyện người cha qua đời vì Covid-19. Mãi 3 tháng sau, khi nhìn thấy tro cốt cha đặt trong chùa, cô bé mới òa khóc nức nở nhận ra mình đã mồ côi...
TPHCM - Bệnh đái tháo đường là bệnh mãn tính, nhưng không ít người vì tin lời truyền miệng mà tự ý uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc, đến khi bệnh chuyển nặng mới nhập bệnh viện cấp cứu.
TPHCM - Thuốc trừ cỏ (nhóm thuốc paraquat; piaquat và diquat), là nhóm chất đứng đầu danh sách các chất cực độc. Những người uống loại thuốc này, dù có được cấp cứu trong thời gian vàng nhưng nguy cơ tử vong vẫn rất cao để lại di chứng.
TPHCM - Ngày 10.11, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết vừa cứu sống một trường hợp tự tử bằng cách uống thuốc diệt cỏ, khi nhập viện bệnh nhân nôn ói ra máu liên tục.
TPHCM - Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, khi nhập viện cấp cứu cơ hội sống chỉ còn hơn 50%. Sau khi làm các xét nghiệm máu nhưng máu có màu trắng đục như sữa, quá trình cứu chữa cho người bệnh vô cùng khó khăn, nguy hiểm.
TPHCM - Sáng nay (7.10), Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã có buổi làm việc trực tiếp với 25 bệnh nhân tại TPHCM nhằm khảo sát “Việc thực hiện cơ chế tự chủ và đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công lập trên địa bàn TPHCM giai đoạn 1.1.2020 – 30.6.2022”.
TPHCM - Để được thanh toán BHYT trong khám, chữa bệnh, các bệnh viện phải tuân thủ định mức số lượt khám từng danh mục y tế để được BHYT thanh toán. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những quy định này chưa phù hợp, thậm chí là lãng phí.
TPHCM - Suy tim là bệnh phổ biến hiện nay. Những người nếu đã chuyển sang giai đoạn suy tim thì tỉ lệ tử vong cao và nhanh hơn cả bệnh ung thư. Đáng chú ý, khoảng 50% người bệnh có thể tử vong sau 5 năm.
Bình Định - Hơn 500 người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đi khám bệnh, được đoàn bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh về tận nơi khám bệnh miễn phí cho bà con.
Bố chồng mất vì phát hiện ung thư máu quá trễ và gia đình cũng có nhiều người bệnh ung thư, nữ giáo viên ở Đắk Lắk đã vượt quãng đường dài tìm gặp bác sĩ, khi phát hiện có triệu chứng mất tri giác.