Từ bỏ làm vợ đảm, ly hôn rồi tôi mới hiểu thế nào là tự do thực sự

15/04/2025 19:00

Ly hôn đã giúp tôi tìm lại được chính mình và hiểu thế nào là tự do thực sự.

Tôi năm nay 33tuổi, kết hôn được 6năm. Khi còn trong cuộc hôn nhân, tôi luôn nghĩ rằng sự hy sinh của mình là điều hiển nhiên. Tôi từ bỏ công việc yêu thích để ở nhà chăm sóc gia đình. Tôi gác lại ước mơ cá nhân để đảm bảo mọi thứ trong nhà được chu toàn. Chồng tôi thường xuyên vắng nhà, bận rộn với công việc và những cuộc liên hoan triền miên. Còn tôi thì quẩn quanh trong bốn bức tường với con cái và việc nhà. Không chỉ lo cho chồng, cho con, tôi còn chăm sóc cả bố mẹ chồng ốm yếu.

Thế nhưng, sự hy sinh ấy không được ghi nhận mà còn bị xem là điều hiển nhiên. Dần dần, tôi thấy mình không còn là chính mình nữa. Tôi không còn niềm vui, không còn tiếng cười, chỉ có những ngày tháng lặp đi lặp lại với cảm giác trống rỗng. Tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn tự nhủ đây là trách nhiệm của mình, là điều phụ nữ nên làm.

Không có sự chia sẻ, thấu hiểu nên mâu thuẫn vợ chồng ngày một lớn hơn, nhưng thay vì giải quyết, chúng tôi chọn cách im lặng. Im lặng để tránh cãi vã, nhưng cũng chính sự im lặng đó đẩy chúng tôi xa nhau hơn. Cho đến một ngày, tôi nhận ra rằng cuộc hôn nhân này không còn mang lại ý nghĩa gì nữa. Tôi quyết định nói chuyện với chồng về ly hôn và thật bất ngờ, anh đồng ý ngay mà không một chút níu kéo.

Ngày ký vào tờ đơn ly hôn, tôi cứ nghĩ đó là kết thúc của mọi thứ. Kết thúc một cuộc hôn nhân kéo dài hơn mười năm, kết thúc những mộng mơ về hạnh phúc gia đình và cả những nỗ lực níu giữ không đi đến đâu. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, tôi nhận ra đó không phải là dấu chấm hết mà chính là một khởi đầu.

Từ bỏ làm vợ đảm ly hôn rồi tôi mới hiểu thế nào là tự do thực sự
Ảnh minh họa.

Sau khi ly hôn, tôi không thể phủ nhận rằng mình đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Tôi phải học cách sống một mình, đối mặt với những ánh mắt dò xét của người xung quanh và tìm cách vượt qua cảm giác tội lỗi. Có những đêm tôi nằm khóc, tự hỏi liệu mình có quyết định sai lầm không. Nhưng qua từng ngày, tôi bắt đầu nhận ra rằng ly hôn không phải là thất bại mà là cơ hội để làm lại từ đầu.

Tôi bắt đầu làm những điều mà trước đây chưa từng dám nghĩ đến. Tôi quay lại với công việc yêu thích, tham gia các hoạt động thể thao, tập yoga và thử sức với những điều mới mẻ. Tôi tự do quyết định mọi thứ mà không cần phải hỏi ý kiến hay lo sợ người khác sẽ nghĩ gì.

Một trong những điều tôi trân trọng nhất sau khi ly hôn là thời gian dành cho bản thân. Trước đây, tôi luôn đặt chồng con lên trên mọi thứ, quên mất rằng mình cũng cần được yêu thương và chăm sóc. Giờ đây, tôi học cách yêu thương chính mình, chăm sóc sức khỏe và tinh thần của mình. Tôi cảm thấy như được giải phóng khỏi những ràng buộc vô hình. Lần đầu tiên sau nhiều nămtôi thực sự sống cho mình.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là mối quan hệ giữa tôi và con trai cũng trở nên tốt hơn. Khi không còn những mâu thuẫn, căng thẳng trong gia đình tôivà con có nhiều thời gian, không gian hơn để hiểu và chia sẻ với nhau. Tôi nhận ra rằng, một người mẹ hạnh phúc sẽ nuôi dạy được một đứa trẻ hạnh phúc.

Tự do sau ly hôn không chỉ là việc không còn ràng buộc về mặt pháp lý hay trách nhiệm mà là cảm giác được sống đúng với bản thân mình. Tôi không còn phải ép mình vào khuôn mẫu của một người vợ, người mẹ hoàn hảo mà chồng và nhà chồng mong đợi. Tôi không còn phải chịu đựng những điều khiến mình khổ sở chỉ vì sợ bị đánh giá.

Bây giờ, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi không còn phải vội vã làm bữa sáng cho chồng, không phải dọn dẹp nhà cửa ngay ngắn để anh hài lòng. Thay vào đó, tôi dành thời gian để đọc sách, uống tách cà phê và lên kế hoạch cho ngày mới theo cách mình muốn.

Ly hôn không phải là điều dễ dàng, nhưng đối với tôi, đó là bước ngoặt để tìm lại chính mình. Tôi học được cách sống độc lập, tự yêu thương và trân trọng giá trị của bản thân. Bạn bè từng hỏi tôi: “Mày có hối hận không?” Tôi chỉ cười và trả lời: “Không, bởi nhờ ly hôn tao mới thực sự hiểu thế nào là tự do.”

Cuộc sống của tôi bây giờ không hoàn hảo, nhưng tôi hạnh phúc. Tôi tin rằng, đôi khi chúng ta phải dũng cảm buông bỏ những điều không còn phù hợp để tìm thấy con đường đúng đắn cho mình. Bởi lẽ, tự do không chỉ là thoát khỏi sự ràng buộc của người khác mà còn là khả năng tự định nghĩa hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Chỉ một hành động nhỏ của chồng trong kỳ nghỉ lễ khiến tôi nghĩ đến chuyện ly hônĐiều đau đớn nhất không phải là bị phản bội mà là nhận ra người mình yêu nhất, lại là người khiến mình tổn thương nhiều nhất. Tôi có nên ly hôn để tự giải thoát khỏi mớ suy nghĩ này không?

Theo Thương Trường

Theo tintuconline.com.vn
https://tintuconline.com.vn/tu-bo-lam-vo-dam-ly-hon-roi-toi-moi-hieu-the-nao-la-tu-do-thuc-su-5039242.html
Copy Link
https://tintuconline.com.vn/tu-bo-lam-vo-dam-ly-hon-roi-toi-moi-hieu-the-nao-la-tu-do-thuc-su-5039242.html
    Nổi bật
        Mới nhất
        Từ bỏ làm vợ đảm, ly hôn rồi tôi mới hiểu thế nào là tự do thực sự
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO