Hai người làm giấy ly hôn để thuận lợi mua nhà nhưng vẫn sống như vợ chồng; cô Trần cứ tưởng mình có quyền ỉm đi việc tờ vé số mình mua sau đó trúng hơn 17 tỷ đồng.
Không chịu nổi cảnh hầu hạ cả nhà vẫn bị coi là ăn bám, chồng lại bồ bịch, tôi ly hôn; không ngờ quả báo đến sớm, chỉ 6 tháng sau chồng cũ đã khóc lóc xin vay tiền.
Không ai tin Jessica, đuổi cô ra khỏi nhà vì cô mang thai khi chồng đã triệt sản; khi đứa trẻ ra đời và có kết quả thử ADN, chồng năn nỉ cô đừng ly hôn nhưng vô ích.
Ở tuổi ngoài 60, con cháu đề huề nhưng ông Ngọ và bà Lan ở Hà Nội vẫn đưa đơn ra tòa xin ly hôn. Con cái khuyên nhủ thế nào bà Lan cũng không nghe, nhất nhất muốn bỏ chồng, chia đôi tài sản.
Chuyện buồn của tôi qua được khoảng nửa năm thì tôi phát hiện chồng tôi có người tình mới. Thật trớ trêu người đó lại chính là vợ cũ của anh. Thảo nào thời gian gần đây anh luôn lấy lý do đông bệnh nhân, rồi đồng nghiệp bận nhờ trực giúp để vắng nhà liên tục..
Vợ kêu thu nhập không cao, mẹ già yếu, không đủ tiền nuôi con gái. Chồng thì bảo, thường xuyên đi công tác xa, bố mẹ đã lớn tuổi, cháu lại là con gái nên theo mẹ sẽ có lợi cho sự phát triển sau này.
Tôi muốn mở lời nói xin lỗi chồng cũ nhưng không sao nói được. Cứ nhắn rồi xóa. Từ hôm qua đến giờ, nỗi ân hận choán lấy toàn bộ tâm trí khiến tôi không thể tập trung làm gì cả.