
Các nhân viên vườn thú đóng giả thành những “chú thỏ Phục sinh” mang những quả trứng đầy màu sắc, được làm bằng bìa cứng chứa thức ăn yêu thích của từng loài và đặt xung quanh khu vực của hổ Sumatra, chồn đất châu Phi và những con khỉ sóc.
Lễ Phục sinh – ngày lễ tưởng niệm mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Jesus sau khi bị đóng đinh trên Thánh giá, tượng trưng cho giao ước giữa loài người và Đấng sáng thế. Tín đồ Thiên Chúa giáo thường tổ chức ngày lễ vào Chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn hoặc ngày Xuân phân với các hoạt động ăn chay hãm mình, rửa chân, diễn hoạt cảnh về cuộc thương khó của Chúa Jesus.
Trong đó, hoạt động tìm trứng dành cho trẻ em là một sự kiện không thể thiếu. Những đứa trẻ được hóa trang và truy tìm các quả trứng chocolate với màu sắc rực rỡ được giấu ở khắp nơi.




“Không chỉ con người mà ngay cả động vật đều rất thích thú với trò chơi này, việc tạo ra những hoạt động mới tại sở thú cũng là một cách tuyệt vời để du khách tìm hiểu về chúng và các kỹ năng tự nhiên của các loài động vật”, theo ông Simmonds – quản lí vườn thú London chia sẻ.