Chúng tôi cãi nhau to, không ai chịu ai rồi tôi quyết định đòi ly hôn vì cảm thấy không được tôn trọng, đối xử tệ bạc. Anh không nói gì chỉ bỏ đi còn tôi ngồi một mình như kẻ bất lực.
Tết Đoan Ngọ năm nay diễn ra vào ngày giữa tuần nhưng người dân TPHCM vẫn đổ ra các chợ mua hoa, rượu nếp, bánh ú, lá xương rồng… về thắp hương trong buổi sáng 3/6 (tức ngày 5/5 Âm lịch).
Cơm rượu nếp cẩm, cơm rượu nếp cái hay quả mận, quả vải… là những thứ bán chạy nhất trong ngày Tết Đoan Ngọ năm nay. Tiểu thương bán gần hết cả tạ cơm rượu nếp, cả tấn quả vải chỉ trong buổi sáng.
Tết Đoan ngọ năm nay vào ngày đi làm nên nhiều người tranh thủ đi chợ từ sớm để sắm đồ cúng lễ. Ngoài rượu nếp, hoa quả, hoa cúng cũng là món đồ lễ không thể thiếu trong ngày này.
Khi mặt trời ló rạng cũng là lúc gánh hàng xôi, cơm rượu nếp vơi dần. Tất bật từ nửa đêm, bà con làng xôi Phú Thượng đã phục vụ tỏa khắp thành phố, đưa đến mọi ngõ ngách những suất xôi, cơm rượu nếp thơm nồng, đượm vị.
Càng gần ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), set đồ cúng với hoa, quả, rượu nếp...lại càng đắt hàng, năm nay những món đồ này được bày biện rất cầu kỳ, bắt mắt.
Việt Nam có rất nhiều ngày Tết lớn nhỏ khác nhau như Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán, Lễ Vu lan… và trong đó có một ngày Tết đánh dấu sự chuyển mùa và phòng tránh các dịch bệnh xảy ra, đó chính là Tết Đoan Ngọ.