Nhịp sống sôi động của Hà Nội tạm thời lắng lại trong chiều 30 Tết, công việc thường nhật tạm dừng, người dân đóng cửa, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn.
Cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm người dân Hà Nội tăng cao và nhiều người đổ về đông đúc tại các siêu thị, phố Tết, chủ yếu tập trung các mặt hàng bánh kẹo, bia rượu.
Giá nhà ngày càng đắt đỏ, trong khi chung cư mini lại hợp túi tiền, nhưng khách vẫn nhất quyết không thuê, mua những dự án không đảm bảo phòng cháy chữa cháy.
Anh Thiện cho biết chị dâu anh vẫn đang cấp cứu trong viện, chưa biết tin dữ về 2 con và bố mẹ; anh trai anh đi công tác xa giờ đi về cũng mất vài ngày...
UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) vừa phát hiện tình trạng sản xuất nông nghiệp dưới một số dự án điện mặt trời chỉ mang tính chất đối phó. Đặc biệt khi đoàn kiểm tra đến, chủ các đơn vị không có mặt dù đã được gửi giấy mời và gọi điện thoại từ trước.
Còn hơn 2 tuần nữa sẽ tới dịp lễ Giáng sinh 2023, nhiều địa điểm TTTM tại Hà Nội đã trang hoàng lộng lẫy, các cây thông lớn lung linh với hàng ngọn đèn thu hút người dân tới vui chơi, chụp ảnh.
Cuộc đời thực sự của Phú Sát Phó Hằng - con trai dòng họ Phú Sát lừng lẫy thời Thanh thực sự là thế nào? Liệu có liên quan gì tới chuyện tình cùng Ngụy Anh Lạc giống như trong "Diên Hy công lược"?
Nổi tiếng là vị hoàng đế trăng hoa, chơi bời bậc nhất lịch sử Trung Quốc, nhưng đa tình đến mức có những mối quan hệ loạn luân như Càn Long thì cũng thật đáng trách.
Tròn một tuần nữa đến ngày Halloween, các loại đồ chơi, dụng cụ trang trí đã được các hộ kinh doanh ở phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can (Hà Nội) bày bán tràn ngập. Nhiều phụ huynh sớm đưa trẻ nhỏ đến chọn mua.
Không khí lạnh tràn về các tỉnh phía bắc gần một tuần nay, nhiệt độ giảm thấp trong khung giờ sáng sớm và chiều tối, nhiều người dân Thủ đô quàng khăn, mặc áo ấm để ra đường.
Tối nay, trong lúc vui chơi Tết Trung thu ở phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), trời bất chợt đổ mưa rào khiến nhiều phụ huynh ôm con bỏ chạy, tìm chỗ trú.
Nằm sâu trong ngách nhỏ tại số 2 phố Hàng Nón (Hà Nội), đình Hàng Thiếc thờ vị thần sinh ra nghề thiếc giờ chỉ còn là 1 ban thờ nhỏ và đang dần bị lãng quên.
Phụ nữ mua trang sức tại Hàng Bạc, trẻ nhỏ dạo phố sắm đèn Trung thu, người dân tấp nập đi chợ Bưởi... là hình ảnh hiếm hoi về nét sinh hoạt của người xưa xuất hiện trong cuốn sách ' Việt Nam văn hóa sử cương'.