Hàng triệu người hâm mộ còn chưa kịp nguôi ngoai khi NSƯT Vũ Linh qua đời thì đến lượt NSND Diệp Lang rời xa cõi tạm và nghệ sĩ Tiến Dũng cũng về đất mẹ. Một tuần mất mát của nghệ thuật cải lương khi mất đi các “cây đa, cây đề” nhưng vấn đề đặt ra còn hơn thế nữa.
NSND Bạch Tuyết đau xót khi NSND Diệp Lang đã “di cư về đất mẹ”. Và dù từng diễn với bao người, “ông hội đồng Thăng” vẫn khiến cô Lựu “đau đớn và nặng lòng nhất”.
NSND Bạch Tuyết, NSND Thúy Hường, NSƯT Vân Khánh cùng 3 nhà sáng tạo nội dung TikTok - đại diện cho lớp trẻ tiếp nối và phát huy, sáng tạo các giá trị âm nhạc cổ truyền.
Giọng ca cải lương Bạch Tuyết cho rằng "Em và Trịnh" đã nắn nót sự trong trẻo của Trịnh Công Sơn và khiến bà nhớ về kỷ niệm những năm 90 khi sống cách ông chỉ vài nhà trên trường Duy Tân cũ, TP. HCM.
Câu hát "Trời ơi bão táp mưa sa" gây sốt trên TikTok suốt thời gian qua được NSND Bạch Tuyết tái hiện lại trên sân khấu cùng những chia sẻ về thực trạng cải lương hiện nay.
Trong tập 8 Dấu ấn huyền thoại sắp lên sóng, khán giả sẽ được gặp gỡ một trong những nhân vật đứng sau thành công của các vở cải lương kinh điển, làm nên tên tuổi của nhiều nghệ sĩ – thầy đờn NSND Thanh Hải.
Hoa hậu Khánh Vân và NSND Bạch Tuyết kết hợp cùng nhau trong một dự án nghệ thuật của NTK Lê Long Dũng, đồng hoá thân thành Thái hậu Dương Vân Nga – nhân vật lịch sử nổi tiếng của Việt Nam và sân khấu cải lương.