Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Nguyễn Thái Luyện vẫn tiếp tục khẳng định mình không lừa đảo và số đất mà bị cáo hiện đang có đủ để trả cho các bị hại.
Nguyễn Võ Quỳnh Trang nói rất ăn năn về hành vi tàn nhẫn của mình. Bị cáo mong HĐXX xem xét về bản chất con người bị cáo từ nhỏ đến lớn không chơi bời, giao du mà chỉ đi học và đi làm.
Được nói lời sau cùng, các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai đều cho rằng mình bị oan, mong HĐXX xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án để có bản án khách quan, công bằng.
Được nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, bà Dương Thị Bạch Diệp đau đớn nói mình bị oan và không còn hy vọng gặp lại người cha đang mong ngóng từng ngày, không còn hy vọng sống cùng con cháu.
Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Văn Minh cho biết sức khoẻ yếu, hối hận về tội lỗi gây ra, mong tòa xem xét cho ông hưởng khoan hồng, sớm được về để chăm sóc mẹ già.
Nói lời sau cùng, bị cáo Tất Thành Cang bật khóc khi gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, gia đình vì đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín và xin giảm nhẹ cho cấp dưới.
Trong lời nói sau cùng, ông trùm đa cấp Liên Kết Việt Lê Xuân Giang vẫn khẳng định mình muốn làm ăn chân chính, bản thân bị cáo là “người đàng hoàng chứ không phải lưu manh”.
Được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Công Lương khẳng định mình hoàn toàn vô tội, mong HĐXX xem xét bản án công tâm để nhân viên y tế trên cả nước yên tâm cứu chữa người bệnh.