Người ăn xin lê lết trước cổng Phủ Na ngày đầu năm mới

16/02/2024 14:10

Nhiều du khách thập phương đi lễ tại Phủ Na (xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) tỏ ra không hài lòng trước hình ảnh những người ăn xin, bán tăm bông lê lết trên đường.

Người ăn xin lê lết trước cổng Phủ Na ngày đầu năm mới - 1

Dịp đầu năm Giáp Thìn 2024, hàng nghìn du khách đổ về Phủ Na (hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ) ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh để du xuân, đi lễ cầu tài lộc, may mắn trong năm mới.

Người ăn xin lê lết trước cổng Phủ Na ngày đầu năm mới - 2
Người ăn xin lê lết trước cổng Phủ Na ngày đầu năm mới - 3

Người ăn xin lê lết trước cổng Phủ Na ngày đầu năm mới - 4

Đến với Phủ Na, ngoài hành hương ở phủ Mẫu, du khách thập phương còn đến đây để xin "nước thánh" dưới chân núi ngàn Nưa.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại phía sau đền Cô Chín Giếng có một mạch nước chảy từ trên đỉnh núi Nưa xuống. Nhiều người quan niệm đây là "nước thánh".

Người ăn xin lê lết trước cổng Phủ Na ngày đầu năm mới - 5

Mạch nước này trong mát, quanh năm không cạn, nên người dân đổ xô về đây lấy nước rửa tay, rửa mặt để cầu may mắn.

Người ăn xin lê lết trước cổng Phủ Na ngày đầu năm mới - 6

Nhiều người còn dùng cả can nhựa để lấy "nước thánh" về.

Người ăn xin lê lết trước cổng Phủ Na ngày đầu năm mới - 7

Tuy nhiên, tại lễ hội Phủ Na năm nay, du khách thập phương không khỏi phiền lòng vì nạn ăn xin, bán hàng rong diễn ra ở khu vực cổng vào.

Theo ghi nhận, dọc lối vào Phủ Na có nhiều người già, khuyết tật, thậm chí là trẻ em nhỏ ngồi la liệt để xin tiền người dân và du khách. Một số người thì "ngụy trang" đi bán tăm bông để mong nhận được lòng thương của mọi người.

Người ăn xin lê lết trước cổng Phủ Na ngày đầu năm mới - 8

Một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi lê lết ở dưới nền bê tông để xin tiền du khách.

Người ăn xin lê lết trước cổng Phủ Na ngày đầu năm mới - 9

Một người đàn ông bị cụt chân kéo loa kẹo kéo đi dọc con đường vào lễ hội để bán bút.

Người ăn xin lê lết trước cổng Phủ Na ngày đầu năm mới - 10

Thậm chí, người đàn ông này còn mang theo cả 2 trẻ nhỏ cùng chiếc loa ngồi bên vệ đường khiến nhiều người vừa cảm thấy thương, vừa phiền lòng vì làm mất hình ảnh văn minh của lễ hội.

"Dẫu biết hoàn cảnh của mỗi gia đình mỗi khác nhưng đây là nơi linh thiêng, không nên để những hình ảnh người ăn xin ngồi la liệt trên đường, sẽ làm mất hình ảnh lễ hội", anh Lê Văn D. (du khách thành phố Thanh Hóa) chia sẻ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người ăn xin lê lết trước cổng Phủ Na ngày đầu năm mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO