Một Nhật Bản 'kiệt sức' qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia người Ba Lan

T/H MXH| 18/01/2024 02:00

Những bức ảnh ngủ trên đường phố của nhân viên văn phòng ở Nhật Bản do nhiếp ảnh gia người Ba Lan Pawel Jaszczuk phản ánh khiến tất cả ngỡ ngàng

z5083676529415_afd76844133c20470179a72efd4a6341.jpg
Việc nhìn thấy những người đàn ông mặc trang phục công sở ngủ gục trên đường phố Tokyo không phải là chuyện hiếm thấy ở Nhật Bản.

Trả lời phỏng vấn của Business Insider, nhiếp ảnh gia người Ba Lan Pawel Jaszczuk đang làm việc ở cả Warsaw và Nhật Bản nói rằng, khi sống ở Tokyo, anh bắt đầu nhận thấy một hiện tượng độc đáo. Vào nửa đêm, anh bắt gặp những người đàn ông mặc đồ công sở đang nằm ngủ say trên đường phố.

z5083676479097_4cc47f5d8096923cfa0277f2474bd877.jpg
Những người đàn ông ngủ trong mọi tư thế.

Từ năm 2008, anh bắt đầu chụp ảnh những nhân viên công sở đang ngủ mà anh gặp trên đường. Trong nhiều năm, Jaszczuk đã đạp xe ra đường hầu như mỗi đêm để chụp ảnh các nhân viên ngủ gật. Những bức ảnh này vừa được anh tập hợp thành cuốn sách High Fashion, xuất bản trong năm 2018.

Sự tương phản giữa những người đàn ông ăn mặc lịch sự và đường phố đã thu hút sự chú ý của tôi”, anh nói.

z5083676422697_b918432d55f25450a0dade9e48824fb6.jpg
Văn hóa làm việc không ngừng ngỉ ở Nhật khiến nhiều người kiệt sức.

Những người xuất hiện trong các bức ảnh của Jaszczuk có tư thế ngủ rất đa dạng. Có người nằm trên băng ghế, có người gục trên hàng rào, có người tựa vào cột ở ga tàu điện ngầm chợp mắt... Nhiều người thậm chí ngủ trong tư thế đứng.

z5083676300378_946787f1a22c9773782d40f8acb10b4e.jpg
Ngủ gục ngay cả khi đang đứng.
z5083676143850_56298d292a70936aa5c283d15a6a11b4.jpg
Nằm ngủ ở bất kỳ đâu họ có thể.

Sau nhiều lần nghiên cứu, anh biết được những nơi nào tập trung nhiều nhân viên đang ngủ, thường là những trạm xe lửa, những nơi công cộng gần quán karaoke. Đặc biệt là ở hai quận Shinjuku và Shimbashi của Tokyo, nơi có nhiều trung tâm thương mại và các khu giải trí. Thỉnh thoảng, Jaszczuk cũng tìm thấy người ngủ gật ở một vài địa điểm khác. “Đó là lý do tại sao tôi di chuyển liên tục,” anh cho hay.

Do chụp vào ban đêm nên anh phải sử dụng đèn flash, thế nhưng ánh sáng chớp nháy của đèn chưa bao giờ có thể đánh thức một người nhân viên đang ngủ gật. "Tôi cố gắng chụp nhanh, dù cho tôi có nhiều thời gian, vì tôi không muốn làm phiền họ. Người qua đường và cảnh sát cũng để mặc họ ngủ", Jaszczuk nói.

z5083676203285_e401817ee89c8dc3029e924d8fb62517.jpg
Dù bị chiếu đèn flash vào mặt nhưng những người này cũng không bị ảnh hưởng.

Trong các tác phẩm trước đây của mình, nhiếp ảnh gia này luôn suy nghĩ về thông điệp và ý nghĩa bản thân muốn truyền tải trước khi thực hiện. Tuy nhiên, "High Fashion" thì ngược lại hoàn toàn. "Hình ảnh được chụp trước, sau đó, tôi mới biên tập để truyền tải chính xác thông điệp mà các bức ảnh mang đến", anh chia sẻ.

z5083696579198_a733810e03643a553eea01c1a689f947.jpg
Những người qua đường hay cảnh sát đều để những người này ngủ.

Chỉ sau vài bức ảnh được chụp, Jaszczuk nảy ra ý tưởng về việc truyền đi thông điệp về một hiện tượng văn hóa làm việc không ngừng nghỉ, khiến nhân viên công sở kiệt sức đến nỗi ngủ gật trên đường phố.

Trên thực tế, Nhật Bản nổi tiếng với văn hóa làm việc quá sức. Thậm chí, nhiều người đã qua đời do kiệt sức khi phải làm việc liên tục. Qua cuốn sách ảnh của mình, Jaszczuk hi vọng có thể cảnh tỉnh văn hóa làm việc kiệt sức. Anh cho rằng, việc những người lao động Nhật Bản cần phải được quan tâm chú ý hơn về thời gian làm việc.

z5083696524170_effeabd516976e496abc09ef22ca0201.jpg
Người đàn ông này ngủ trong tư thế đứng thẳng.

Nguồn ảnh: Pawel Jaszczuk.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Một Nhật Bản 'kiệt sức' qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia người Ba Lan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO