Hơn 20 năm quy hoạch "treo", người dân sống tại khu Mả Lạng (quận 1) gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng, một số căn nhà chưa bao giờ thấy ánh mặt trời.
Nước thải nhỏ ra từ điều hòa khiến nhiều người thấy phiền vì phải hứng, phải làm ống dẫn ra ngoài, phải đổ bỏ. Nhưng hãy tận dụng chúng mang lại công dụng hữu ích.
Lần đầu đến với Hà Giang, cho dù quãng đường di chuyển cực nhọc nhưng cô gái Sài Gòn vẫn vô cùng phấn khích trước thiên nhiên hùng vĩ cùng những nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc.
Không tấp nập khách qua lại như nhiều năm về trước, làng nghề Phúc Am (Thường Tín) có tiếng về sản xuất đồ vàng mã những năm gần đây trở nên đìu hiu, không còn tấp nập sản xuất, mua bán.
Trước đây, khu Mả Lạng chỉ có một con hẻm thông từ nghĩa trang Cầu Kho ra đường lớn Nguyễn Cư Trinh. Những cô gái đẹp có nhà phía trong phải đi qua con hẻm này để ra ngoài.
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định, không có nhóm đối tượng nào hoạt động theo kiểu bảo kê, buộc phải "làm luật" ở cửa khẩu Chi Ma.