Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.
Theo anh Quý, khi tới khúc cua, chiếc xe container phóng nhanh, lấn hết sang làn đường của anh rồi đè nát một phần thân xe khách. Cảnh tượng kinh hoàng khiến anh vẫn còn sốc.
Nằm trên giường bệnh, ông Trần Văn Tuần (chủ tàu cá gặp nạn) nói trong nước mắt rằng cứ ngỡ cháu và con trai đã chết dưới cabin khi tàu bị chìm. Khi biết 2 người còn sống, ông vui mừng khôn xiết.
Trò chuyện cùng phóng viên , đạo diễn Trần Ngọc Phong bộc bạch về khoảng thời gian làm phim "Những nẻo đường phù sa" - bộ phim đình đám hồi thập niên 90.
Ca sĩ Cao Thái Sơn dành thời gian trải lòng về nhiều sự việc ồn ào trong sự nghiệp âm nhạc. Trong năm mới, nam ca sĩ tiết lộ cuộc đời anh có thay đổi lớn, đón thành viên mới.
Nguyên mẫu nhân vật Bá Kiến trong truyện "Chí Phèo" của Nam Cao sống tới 85 tuổi chứ không bị gã lưu manh nào sát hại; ông có tới 5 bà vợ chứ không phải 4 bà.
Craig Ainsworth, cựu vệ sĩ của David và Victoria Beckham, nhận xét bộ phim tài liệu ra mắt đầu tháng 10 phản ánh chính xác cuộc đời cặp vợ chồng nổi tiếng.
Vợ chồng anh Đạt là người phát hiện á khôi Yến Nhi bị giết phân xác ở sông Hồng. Anh nói khi phát hiện một vật giống chân nổi trên mặt nước, vợ chồng anh chỉ nghĩ là chân của ma-nơ-canh nhưng khi đến gần, người đàn ông nhận ra đây là cơ thể người.
"Lửa lúc đó rất lớn, kèm theo nhiều tiếng nổ. Có người mang bình cứu hỏa đến dập lửa nhưng chịu vì không tiếp cận được", một người chứng kiến vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Đà Nẵng nhớ lại.
Chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn, tài xế xe khách 16 chỗ đau lòng khi biết nam hướng dẫn viên du lịch đã tử vong và nhiều người khác bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng.
TP - Trên đường đi dạy về, hai cô giáo Lương Thị Thanh Thủy và Vọng Thị Thương không may bị đất, bụi cây trên núi sạt lở vùi lấp. Sau những nỗ lực ứng cứu của người thân và người dân, hai cô đã qua cơn hoạn nạn.
Theo người dân ở thôn Đồng Quê (Hưng Yên), khoảng 17h ngày 19/9, họ thấy một nữ giới có thể là nghi phạm liên quan vụ án đi xe máy, chở theo bé gái ở phía trước, hỏi đường đi chợ Mễ Sở.
Quỳnh bế nạn nhân nhỏ tuổi nhất ra phía ngoài đầu tiên. Cảm nhận đứa bé còn thở, anh "lao như tên bắn" vào xe cấp cứu, rồi ra hiệu tài xế đưa nhanh đến bệnh viện.
Qua những ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, lời khai của các bị cáo cho thấy, còn có nhóm người môi giới lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.
Qua công tác trinh sát, tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể nạn nhân nằm tại tầng 4 của ngôi nhà 6 tầng trong ngõ Thổ Quan (quận Đống Đa, Hà Nội).
Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà 6 tầng phát ra nhiều tiếng nổ. Ngoài ra, đây là nhà dân kết hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong nhà có nhiều hóa chất, mỹ phẩm.