Trên đường phố dễ dàng bắt gặp người dân trang trí nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Các cành đào, cây hoa được đặt vào đúng vị trí đẹp nhất trong ngôi nhà ấm cúng. Ảnh chụp tại phố Hàng Cá.
Sau khi đóng cửa kinh doanh, nhiều hộ gia đình họp mặt quây quần bên bữa cơm tất niên ngày cuối năm, sau đó hóa vàng theo nếp xưa.
Ngõ Đồng Xuân quanh năm đỏ lửa thơm mùi đồ ăn các loại cũng đã đóng cửa, xếp gọn bàn ghế.
Một người dân khu vực phố cổ đi sắm cành đào trong chiều 29 Tết - ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn.
Cờ hoa trang hoàng khắp ngõ phố.
Ghi nhận tại những tuyến đường xa trung tâm, người và phương tiện khá vắng vẻ. Trong khi khu vực trung tâm Hà Nội có mật độ đông hơn. Ảnh chụp tại phố Chùa Bộc.
14h ngày 29 Tết tại khu phố cổ Hà Nội.
Đặc biệt một số rất ít quán bia hơi còn mở cửa trong ngày cuối năm, thu hút đông khách ngồi thưởng thức, trò chuyện. Ảnh chụp tại quán bia hơi phố Chợ Gạo.
Một quán bia khác tại đường Lê Duẩn khá đông khách.
Tại Hà Nội, nhiều cửa hàng làm tóc sẽ mở cửa đến khoảng 20h, trước giao thừa chỉ vài giờ để phục vụ khách làm tóc đón Tết.
Khu bán đồ ăn sẵn tại khu vực chợ đoạn phố Nguyễn Thiện Thuật tấp nập cảnh mua bán.
Những cửa hàng im lìm trong chiều 29 Tết tại khu vực chợ phố Nguyễn Thiện Thuật khác hẳn với ngày thường.
Các cụ già thư giãn trong buổi chiều cuối năm tại khu vực phố cổ.