Sắp xếp thời gian đến với động Hương Tích, chùa Hương, ngồi trên thuyền, du khách được chiêm ngưỡng cảnh mây trời, sông nước hữu tình và nhất là thích thú khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước từ núi đá vôi rơi xuống tạo thành các nhũ đá hình thù kỳ thú.
Người phụ nữ nói rằng lần đầu tới chùa Hương Tích, không hiểu biết nghi lễ nên lên đồng, la hét. Song, những người xung quanh lại cho rằng bà này bị "thần hổ" nhập nên vái lạy.
Danh xưng Nam thiên đệ nhất động được chúa Trịnh Sâm tặng cho Động Hương Tích (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) trong một chuyến tuần du Sơn Nam vào tháng 3 năm Canh Dần 1770.
Ngày khai hội, chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh đón hàng vạn lượt khách đến du xuân, chiêm bái. Cảnh người dân chen chân chờ xức dầu lên tượng hổ để mong hết bệnh lại tái diễn.