Sau 3 năm tích lũy, tôi tính sơ sơ số tiền trong lợn đất phải được khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên đến khi đập ra, những đồng tiền còn sót lại khiến tôi không tin nổi vào mắt mình.
Mỗi người một câu, tai tôi ù đi, trong lòng vô cùng khó chịu. Quay sang nhìn chồng, bố mẹ chồng và em chồng, không một ai lên tiếng bênh tôi lấy một câu, chỉ cúi gằm mặt xuống mâm cơm gắp thức ăn.
Thông tin từ Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, chỉ trong vòng một tuần sau khi trời trở rét, khoa đã tiếp nhân 3 bệnh nhân còn rất trẻ, tuổi từ 13 - 18 tuổi đến khám vì đau tinh hoàn.
Để giữ phong độ, nam giới nên dành 15 đến 30 phút mỗi ngày tập thể thao, không sống buông thả, uống rượu bia, hút thuốc lá... và có lối sống lành mạnh.
Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã liên hệ với Trung tâm y tế huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam xin nhận cháu bé sơ sinh bị mẹ trẻ 17 tuổi bỏ rơi làm con nuôi.
Chúng tôi cưới nhau được 2 năm mà chưa có con, khi đi khám mới biết là do Nhi không thể sinh con được. Dù đã thất bại nhiều trong công việc nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vợ rơi một giọt nước mắt. Thế mà lần này cô ấy khóc rất nhiều, cả tuần giam mình trong phòng, không thiết tha ăn uống gì.
Mạng xã hội xuất hiện lời than thở của một người vợ. Cô trích dẫn ý tứ của chồng về việc "thà ký giấy ly hôn còn hơn đi vay trăm triệu chữa hiếm muộn", và hỏi mọi người như vậy có chua chát hay không.
Dù hơi có chút thất vọng vì chạy chữa mãi vẫn chưa có con, nhưng tôi vẫn một lòng yêu anh, quyết tâm chữa trị cho bằng được. Cứ nghĩ nhiều năm như vậy là vì chồng nhưng sự thật lại khiến tôi đau đớn sau hành động của mẹ chồng.