Hơn 43 năm trôi qua, nhưng nỗi ám ảnh về sự tàn ác của chế độ diệt chủng Pol Pot còn nguyên trong ký ức cựu chuyên gia Lê Đăng Cúc. 4 lần thoát chết nhưng ông tự hào vì được giúp đất nước bạn.
Hitler đã đọc khoa học chủng tộc trong thời gian ngồi tù vào những năm 1920. Từ đó, nhiều đạo luật đã được ban hành gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại châu Âu.
Rất khó để những kẻ từng gây tội ác trong Chiến tranh thế giới thứ hai với người Do Thái thoát được sự truy lùng của các điệp viên Mossad. “Đồ tể Riga” cũng không là ngoại lệ.
Đồ tể Riga” đã trốn sang Brazil, nhập tịch, cưới vợ, sinh con và thiết lập chỗ đứng vững chắc, không thể bị dẫn độ hay trục xuất. Thế nhưng tất cả những điều này đều không qua mắt được các điệp viên Mossad và cộng đồng người Do Thái.
Tưởng chừng Nam Mỹ sẽ là nơi ẩn náu an toàn cho kẻ mang biệt danh “Đồ tể Riga”, nhưng những dấu vết nhỏ nhất cũng khó thoát khỏi con mắt của các điệp viên Mossad trong nỗ lực truy lùng và trừng trị những kẻ đã gây ra cuộc thảm sát người Do Thái lớn nhất thế kỷ 20.