Theo Tổng cục Du lịch, do kỳ nghỉ Tết Dương lịch cận Tết Nguyên đán, số ngày nghỉ ngắn nên khách đi du lịch không đông. Vẫn còn tình trạng “chặt chém” du khách tại một số điểm du lịch trọng điểm.
Khi được mời lên trụ sở công an làm việc, nam thanh niên trông giữ xe máy ở ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng lý giải việc thu giá vé "chặt chém" là do ngày Tết và hoàn cảnh khó khăn.
Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang tìm người đàn ông được cho là có hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài, khi thu 500.000 đồng cho một miếng dán cường lực điện thoại.
Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã mời người phụ nữ bán hàng rong có hành vi "chặt chém" nhóm khách 80.000 đồng/củ khoai lang nướng, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, lên làm việc.
Học sinh cả nước bước vào khai giảng năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục đối diện nhiều khó khăn trước tình trạng giáo viên bỏ nghề. Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, dòng người tất bật trở lại phố học tập, làm việc khiến giao thông nhiều nơi quá tải.
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một tài xế taxi bị tố lấy 420 nghìn đồng tiền cước taxi của 2 sinh viên người Nhật, trong khi đồng hồ chỉ hiện thị 42 nghìn đồng.
Quán bánh canh cua nổi tiếng “đắt xắt ra miếng” sau ồn ào về tô bánh canh 700 nghìn vẫn tấp nập khách như cũ. Chủ quán thẳng thừng trả lời: "Người ta nói gì tôi không quan tâm".
Thanh tra liên ngành Hà Nội vừa xử lý một tài xế xe taxi “chặt chém” du khách nước ngoài, đồng thời yêu cầu người này xin lỗi và hoàn trả tiền cho du khách.
Theo anh Thanh, khi ăn uống hay nhờ chế biến hải sản, khách du lịch nên nói rõ yêu cầu của mình sau đó hỏi kỹ về mức giá. Nếu thấy đắt có thể mặc cả. Không mặc cả thì rất dễ bị "chặt chém".
UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng để nghị nhà hàng Joy Paradise (du thuyền DHC-Marina) phải công khai xin lỗi trên trang mạng xã hội vì thái độ phục vụ khách không chu đáo.