Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" - là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.
Vì không muốn Lê Chiêu Thống cầu viện, Phúc Khang An đã lừa vị quân vương này cắt tóc, gọt đầu cho giống người Thanh, sau đó tâu lên hoàng đế Càn Long rằng, vua tôi An Nam muốn ở lại yên ổn trong đất nhà Thanh.
Sau khi gây án, Sơn lấy điện thoại, ví tiền của nạn nhân rồi đón xe ôm trở về phòng trọ ở phường Long Bình, TP Biên Hòa và dùng tiền của nạn nhân để chơi game.
Sau khi đánh đập thiếu nữ 16 tuổi ở quán ăn, chủ tiệm spa ở Bình Dương tiếp tục nhắn tin yêu cầu người này đến nhà rồi dùng kéo cắt tóc. Toàn bộ vụ việc được quay clip rồi tung lên mạng xã hội.