


Theo Đài BCC, giới lãnh đạo quân đội Myanmar vừa thông báo số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên đến 1002 người. Số người bị thương là 2.376 người và 30 người hiện vẫn mất tích.
Dự báo các con số này sẽ còn tăng cao khi công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn đang tiếp tục.

Trước đó, Đài CNN dẫn nguồn Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ước tính số người chết do động đất ở Myanmar có thể lên tới 10.000 người. USGS đã ban hành cảnh báo đỏ về số người tử vong ước tính do trận động đất với "thương vong cao và thiệt hại lớn".


Myanmar, một trong những nước nghèo nhất châu Á, đang gặp nhiều khó khăn do tình trạng bạo lực kể từ cuộc chính biến năm 2021. Hạ tầng yếu kém khiến nước này không đủ sức ứng phó với thảm họa thiên.



Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, tướng Min Aung Hlaing cho biết thương vong sẽ còn tăng cao và hoan nghênh bất kỳ nước nào cung cấp viện trợ và quyên góp.

TS Kyi Minn, giám đốc quốc gia tổ chức nhân đạo World Vision Myanmar, nhận định có thể mất nhiều năm để tái thiết một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do trận động đất. Việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng gặp khó do cao tốc, sân bay đã bị hư hại.

Ngày 29-3, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết đội ngũ ở thực địa đang đánh giá tác động và chuẩn bị hỗ trợ nhân đạo sau trận động mạnh ở Myanmar. Cơ quan này bày tỏ lo ngại về tác động đối với trẻ em và các gia đình.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết thiệt hại do động đất là rất lớn và tổ chức này đã kích hoạt trung tâm hậu cần để tìm kiếm vật tư y tế cấp cứu cho các nạn nhân.


Máy bay chở đội cứu hộ 37 người từ Trung Quốc đã hạ cánh xuống Yangon sáng sớm 29/3, mang theo thuốc men và thiết bị phát hiện dấu hiệu sự sống, đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết trên Facebook. Nga cũng sẽ cử 120 nhân viên cứu hộ giàu kinh nghiệm cùng các bác sĩ và chó nghiệp vụ tới Myanmar.
Hình ảnh các công trình, di tích tại Myanmar trước và sau động đất:





