Sáng 14/5, hàng trăm người thân có mặt ở nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 (quận Hà Đông, Hà Nội) để tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn tại phố Thành Công.
Trước khi đưa linh cữu của 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn ở Hà Đông, Hà Nội ra xe tang, chị Hà được người thân, bạn bè dìu đi một vòng hôn chào tiễn biệt mẹ và 3 con.
Phát hiện có cháy, bà X. luống cuống gọi điện cho con trai nhưng lúc này anh M. đang đi vắng, không thể kịp về cứu mẹ và các con. Người bà và 3 cháu nhỏ lúng túng không kịp thoát nạn...
Tầng 1 của ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 bà cháu tử vong có nhiều thứ hư hỏng. Các thanh sắt cong vẹo do nhiệt độ cao, 3 chiếc xe đạp mini bị thiêu rụi, cháy sém.
Thấy ngọn lửa bùng lên từ căn nhà giữa phố Thành Công, anh Đăng Khoa vội cầm theo 2 quả nổ cứu hỏa chạy sang nhưng bất lực do khói lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh.