Vụ trộm đâm chết chủ quán cà phê: Cha đỡ 'mưa dao' để tôi được sống!

Nguyễn Cường| 11/07/2023 19:30

Thấy con trai bị trộm dùng dao đâm liên tiếp, ông D. nhào đến đỡ thay con, rồi bị đâm gục tại chỗ.

Liên quan vụ , ngày 11/7, bà Nguyễn Trần N.L. (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè) đang làm đám tang cho chồng.

Trộm vào quán cà phê, đâm chết chủ quán (Thực hiện: Nguyễn Cường).

Anh Trần Duy Tuệ (18 tuổi) dù bị thương ở lưng nhưng không nằm viện điều trị mà xin về chịu tang cha.

Tiếp xúc với phóng viên Dân trí, anh Tuệ kể: "Hôm đó, nếu cha không đỡ "mưa dao" của kẻ giết người thì tôi đã chết rồi".

Bàn thờ người đàn ông xấu số được đặt cạnh hiện trường vụ án. Nhà khó khăn, tang sự tổ chức gấp gáp nên mọi thứ đều rất đơn sơ.

Anh Tuệ cho biết thêm, rạng sáng 10/7, camera an ninh của gia đình báo động nhà có người đột nhập.

Ông Trần H.D. (45 tuổi, cha anh Tuệ) kiểm tra, thấy có người lạ đang mon men tiến đến chỗ vợ ông nằm nên ông chạy đến ngăn cản, khống chế. Anh Tuệ cũng đến hỗ trợ cha quật ngã kẻ gian.

Vụ trộm đâm chết chủ quán cà phê: Cha đỡ mưa dao để tôi được sống! - 1

Anh T. dù bị thương nhưng cũng về chịu tang cha (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Kẻ ác thủ sẵn con dao rồi đâm liên tiếp về phía tôi. Tôi bị trúng một nhát ở lưng, máu chảy xối xả ra nền đất. Thấy vậy cha chạy đến ôm choàng rồi che chắn cho tôi.

Không dừng tay, tên trộm chuyển mục tiêu, đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực, khiến cha tôi gục tại chỗ rồi tử vong sau đó", anh Tuệ đau đớn kể lại.

Tiếp lời con trai, bà L. vừa khóc vừa kể: "Anh ấy hay giúp người, thương vợ con. Với tôi, anh ấy là tất cả. Không ngờ một đêm ngủ dậy tôi lại mất đi anh ấy một cách đau lòng như thế".

Cứ có người đến viếng chồng, bà L. lại khóc không ngừng. Đôi mắt người phụ nữ đã thâm quầng, cơ thể tiều tụy.

Vụ trộm đâm chết chủ quán cà phê: Cha đỡ mưa dao để tôi được sống! - 2

Bà L. đau khổ, tiều tụy sau biến cố (Ảnh: Nguyễn Cường).

Quán cà phê với mái lá, cọc tre, vài chục chiếc võng là tài sản duy nhất của gia đình. Bà L. bảo rằng vì ban ngày bán ế quá nên gia đình mới mở bán thêm buổi tối. Dù vậy có ngày cũng chỉ được vài trăm nghìn đồng, có ngày chẳng có khách nào.

"Tôi mới bán được 3 tháng nay, cũng biết bán đêm sẽ phức tạp nhưng khó khăn quá nên phải cố. Lần trước cũng có đối tượng ngáo đá vào quán, lần này thì như vậy. Thức đêm thức hôm mong kiếm thêm, không ngờ mất cả người", bà L. vừa khóc vừa tâm sự.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, hung thủ đâm cha con ông D. tên Võ Minh Đức (30 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu). Đức bị bắt tại hiện trường, đồng bọn của Đức đã kịp tẩu thoát bằng xe máy BKS 63D1-219.86.

Cơ quan công an đang truy bắt đối tượng bỏ trốn để phục vụ công tác điều tra.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ trộm đâm chết chủ quán cà phê: Cha đỡ 'mưa dao' để tôi được sống!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO